Chen chân đi lễ chùa đầu năm

26/01/2012 16:39 GMT+7

(TNO) Đầu năm, các chùa ở Hà Nội lại đông nghịt du khách thập phương. Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh, chùa Phúc Khánh…, lúc nào cũng chật cứng dòng người vào lễ để cầu mong một năm mới thuận lợi, may mắn, làm ăn suôn sẻ.

>> Duyên dáng áo dài đi lễ chùa
>> Nô nức đi lễ chùa đầu năm
>> Đầu năm đi lễ chùa cầu phúc

Tại phủ Tây Hồ, từ đêm giao thừa, nhiều người đã đến để lễ bái, cầu mong một năm mới bình an. Từ hôm đó đến nay, không ngày nào, phủ không đông khách.

Có nhiều người từ các huyện ngoại thành, tỉnh xa cũng đến phủ Tây Hồ lễ bái vào dịp tết.

Trong khuôn viên chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh,… mỗi ngày cũng có hàng trăm người đến các ban, bệ đặt lễ và cầu một năm nhiều an lành, phúc lộc.

Còn tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, từ mùng 1 tết đến nay, hằng ngày có cả trăm lượt người đến xin chữ, cầu khấn. Trong số này có nhiều bạn trẻ đến để cầu tài, mong học hành tấn tới, đạt kết quả tốt trong năm mới.

Một số hình ảnh người dân đi lễ chùa đầu năm do Thanh Niên Online ghi nhận:

 
Đi lễ chùa đầu năm là nét văn hóa đẹp của người Hà Nội mỗi dịp xuân về

 
Lối vào chùa Trấn Quốc lúc nào cũng đông nghịt người

 
Ngoài sân, các nơi đặt bát nhang đông người đứng lễ

 
Ai cũng thành tâm khấn vái, cầu mong một năm mới nhiều sức khỏe, tài lộc và hạnh phúc

 
Đồ lễ xếp hàng “chờ” đến lượt

 
Hương nhang lúc nào cũng ngào ngạt tại chùa trong những ngày này

 
Khuôn viên Văn Miếu Quốc Tử Giám cũng chật kín người đi lễ

 
Nhiều người xếp hàng dài…

 
…chờ được cho chữ đầu năm

 
Tuy nhiên, vẫn có nhiều hành động chưa đẹp mắt diễn ra, như sờ bia đá

 
…sờ đầu rùa, thậm chí trèo lên lưng rùa

Lê Quân - Ngọc Thắng - Hưng Vũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.