Cha em đã chọn con rể khác !

06/04/2015 09:22 GMT+7

(TNO) Sau gần 2 năm yêu nhau, Thảo quyết định dẫn tôi về nhà để giới thiệu với gia đình. Kết quả của buổi ra mắt là tôi ra về trong sự thất vọng ê chề khi biết rằng cha Thảo đã chọn chàng trai khác làm rể.

(TNO) Sau gần 2 năm yêu nhau, Thảo quyết định dẫn tôi về nhà để giới thiệu với gia đình. Kết quả của buổi ra mắt là tôi ra về trong sự thất vọng ê chề khi biết rằng cha Thảo đã chọn chàng trai khác làm rể.

'Con thuyền' tình yêu của mọi người thường gặp nhiều trắc trở - Ảnh: Shutterstock
 
 
 
 
 
 
 
 
Sau buổi ra mắt không thành, tôi và Thảo bàn nhiều cách để thuyết phục gia đình. Nào là nhờ họ hàng, anh chị em Thảo tác động; tôi “chai mặt” tới nhà Thảo để tranh thủ lấy lòng nhạc phụ… Thế nhưng tất cả trở thành công cốc khi cha Thảo không những không chuyển ý mà còn ngăn cấm mối quan hệ của tôi và Thảo.
Biết tôi và Thảo làm cùng công ty, cha Thảo đã tìm cách để Thảo chuyển công việc khác. Rồi những buổi hẹn hò của tôi và Thảo cũng thưa dần, chúng tôi chỉ còn cách trò chuyện qua điện thoại. Thảo tâm sự với tôi là đã nhiều lần thưa chuyện với cha là Thảo đã chọn tôi, không ưng ai khác ngoài tôi. Cha Thảo chỉ trả lời vỏn vẹn một câu: “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”.
Tính ra, tôi và Thảo yêu nhau đã được 2 năm kể từ ngày tiếng sét ái tình đánh trúng trái tim của tôi. Thảo nhẹ nhàng, tâm lý và hiểu tôi. Khi ở bên Thảo, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc vì được sẻ chia, đồng cảm.
Khi viết thư này thì chúng tôi đã không gặp nhau 15 ngày vì cha Thảo ngăn cấm, khoảng thời gian quá dài đối với những người đang yêu nhau như tôi và Thảo. Tôi nhớ Thảo da diết mà không dám đến nhà vì sợ sẽ làm sự việc thêm rối. Yêu Thảo nhưng tôi không biết phải làm sao để có Thảo, chẳng lẽ tôi phải nhìn người yêu lên xe hoa?
Hiện giờ tâm trí tôi rối như tơ vò, rất mong các anh, chị tư vấn, tháo gỡ giúp.
Dũng (TP.HCM)
Mọi ý kiến chia sẻ, bạn đọc có thể gửi về doisong@thanhnien.vn; hautno@gmail.com hoặc viết vào phản hồi ở bên dưới bài này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.