Cảm ơn Kep!

10/05/2015 08:56 GMT+7

(TNTS) Khi nhắc đến danh thắng ở Campuchia hầu hết ai cũng nghĩ đến Angkor Wat, Hoàng cung... ít ai biết đến thành phố biển Kep quyến rũ với những bãi cát trắng trải dài, những hòn đảo nước xanh trong thoai thoải dốc.

(TNTS) Khi nhắc đến danh thắng ở Campuchia hầu hết ai cũng nghĩ đến Angkor Wat, Hoàng cung... ít ai biết đến thành phố biển Kep quyến rũ với những bãi cát trắng trải dài, những hòn đảo nước xanh trong thoai thoải dốc.

Cảm ơn Kep!
Kep nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 110 km với con đường đi đến rất đẹp, hai bên là những cánh đồng lúa xanh mướt, từng đàn bò ung dung gặm cỏ nổi bật trên nền trời xanh biếc, những dãy núi cao trùng điệp... không khỏi khiến lữ khách mê say.
Sau khi nhận phòng tại một resort xinh xắn, tôi quyết định đi bộ luôn ra biển để ngắm cảnh hoàng hôn nhè nhẹ sắp buông. Dọc theo biển là hàng quán với những hàng ghế đá dưới những tán lá cây bàng rợp mát như ân cần mời khách ghé chân. Nước biển trong vắt, ánh lên dưới nắng chiều tà càng khiến cho khung cảnh thêm phần lãng mạn...
Nơi đây có cả một nhà hàng nổi rất đẹp, du khách sẽ được thoải mái vừa thưởng thức bữa ăn tối với đặc sản địa phương, vừa nghe tiếng sóng vỗ dạt dào ngay dưới chân. Kep đã cho tôi những giây phút thư giãn thật sự...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.