Ngay sau khi phát hiện, người dân đã báo với chính quyền địa phương, tiến hành đưa "ông" vào Lăng Ông cạnh bờ biển.
|
Con cá này có màu nâu xám, dài khoảng 2m, nặng khoảng 1 tạ, đang bắt đầu phân hủy, trên mình có nhiều lỗ thủng. Theo nhận định của nhiều người, có thể cá đã chết từ 3-4 ngày trước.
Xác con cá này được người dân địa phương mai táng theo nghi thức thờ cúng của ngư dân miền biển.
Theo ông Nguyễn Dàng - Lạch trưởng Gành Dừa (thôn Giai Sơn) cho biết, ngư dân ở vùng biển Phú Yên tôn sùng cá voi, cá heo là ông nên đều tổ chức lễ án táng theo tục làng. Sau khi an táng chừng 2 - 3 năm, người dân khai quật lấy bộ xương đem vào lăng thờ cúng.
Lão ngư Triệu Sinh (79 tuổi), người quản lăng Gành Dừa cho biết, từ khi giải phóng đến nay đã có 11 cá ông chết dạt vào bờ biển thôn Giai Sơn. Theo tục, cá ông chết tấp vào làng nào thì làng đó an táng và thờ cúng.
Trước đó, ngày 4.4, cũng trên vùng biển giáp ranh giữa xã An Mỹ và An Chấn (H.Tuy An), xác một con cá voi dài 7m, nặng khoảng 2 tấn đã dạt vào bờ.
Sau khi phát hiện, xác con cá khổng lồ này cũng được người dân địa phương “an táng” theo phong tục tại bờ biển An Chấn.
Theo một số người lớn tuổi tại địa phương, trong vòng 10 ngày, đã có hai con cá voi dạt vào bờ là một điều lạ, từ xưa giờ chưa có. Song theo tín ngưỡng, cá ông lụy vào vùng biển nào thì nơi đó sẽ làm ăn được mùa, may mắn.
|
Tuy An - Đức Huy
Bình luận (0)