“Bơi” trên phố Hà Nội!

14/07/2010 00:59 GMT+7

Sáng qua 13.7, trận mưa lớn nhất, dài nhất từ đầu năm đã buộc người dân Hà Nội phải "bơi" trên nhiều đường phố. >> Hà Nội ngập trong biển nước / Mưa lớn, đường phố Hà Nội biến thành sông

Hơn 6 giờ, có tiếng reo: “Mưa to quá! Mát rồi”, chưa đầy 1 tiếng, xóm trọ sinh viên ở tổ 17, Cầu Diễn đã ăm ắp nước. Nước sâu đến 30 cm tính từ mặt sân, tràn vào các phòng trọ.

Chất đồ đạc lên giường, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, sinh viên ĐH Sư phạm mếu máo: “Ngủ dậy, ướt nhẹp cả nhà rồi. Gạo, sách vở cũng ướt. May mà em rút cái ổ điện trước khi bước xuống đất, nếu không chẳng biết thế nào”.

8 giờ, trời vẫn mưa xối xả, đường Hồ Tùng Mậu sát chân cầu vượt nước đã lưng bánh xe, anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên công ty thoát nước Hà Nội đang hì hục lấy cán chổi thông cống, nói: “Mưa to quá, cống không tiêu kịp mất, nếu mưa đến chiều, chắc ngập còn sâu hơn”.

Còn trên phố Trần Bình, ngày thường nhộn nhịp xe cộ, giờ chỉ thấy người dắt xe, nước ngập đến thắt lưng, bốc mùi thum thủm, xe máy ngập bánh, chết máy hàng loạt.

Hì hục dắt xe đến đầu phố, thoát khỏi con sông nước cống sâu hàng mét, anh Trần Văn Lâm (ngõ 13 Trần Bình) cởi phăng quần áo giữa phố, nhét vào cốp xe, giày và tất thì cho vào túi nylon. Độc quần cụt cùng cái áo ba lỗ, anh đi lên Thái Hà, nơi làm việc: “Ở đây thế này thì trên ấy còn ngập sâu hơn, chơi kiểu này lên đó mới có cái mà mặc”, anh bảo.

Trên phố Chùa Hà là một khúc sông mới xuất hiện, nhiều xe máy đã bị đổ ngả nghiêng, nhiều người, đa số là phụ nữ không dám băng qua “dòng sông” giữa phố đành dắt xe lên vỉa hè đứng nhìn, những người kém kiên nhẫn hơn thì quay xe đi ngược chiều.

Đường Liễu Giai, nước ngập ngang bụng người. Xe máy, ô tô chết máy nằm la liệt, nước tràn cả vào xe khiến nhiều tài xế nhăn nhó. Anh Nguyễn Công Hoàng lái taxi cho hãng Hà Nội Tourist nói: “Xe tôi chết máy ở đây từ lúc 8 giờ, đành phải mời khách xuống, ngồi chờ nước rút vậy”.

Đến gần trưa, trước cửa tòa cao ốc VIT gần ngã tư Kim Mã - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh, sóng ì oàm vỗ. Mấy vị khách người Nhật Bản làm việc ở tòa nhà hí hửng mang máy ảnh ra ghi lại khoảnh khắc Hà Nội thành sông.

Mưa ngớt hạt, chị Yukami dắt đứa con 5 tuổi ra nô đùa sóng. Cậu bé tỏ ra khá thích thú với những đợt sóng dập dềnh tạt lên mặt vỉa hè bởi những chiếc ô tô. Chỉ đến khi mưa lại trút xuống xối xả và có tiếng mẹ gọi, cậu mới thôi trò nhảy sóng trên đường.

Đến trưa, những người sống ở rốn nước Hà Nội như Ngọc Khánh, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Thịnh, Lý Thường Kiệt… vẫn còn cơ hội đi bơi. Bác Nguyễn Hữu Xuân (tập thể Thành Công, Q.Ba Đình) bì bõm lội nước, vớt những chiếc túi nylon và rác rưởi trôi lềnh bềnh trước cửa.

Trong nhà, bà vợ cùng cậu con trai đã đắp đập be bờ, ngăn nước không tràn vào. Hàng xóm của ông Xuân thì không may mắn như vậy, họ dậy muộn, không kịp đắp bờ ngăn nước nên giờ đây trong nhà cũng như ngoài trời. Bọn trẻ nhà ấy hè nhau lấy chậu ra… bơi thuyền trong khi cha mẹ lấy xô tát nước ra đường…

Theo tin từ Công ty Thoát nước Hà Nội, trong trận mưa sáng qua, mực nước đo được tại các trạm Đồng Bông là 106 mm, Thanh Liệt 115 mm, Hồ Tây A 145 mm, Vân Hồ 153 mm, Bắc Thăng Long - Vân Trì 130 mm, Long Biên 80 mm. Đối phó với trận mưa, 1.500 công nhân đã ứng trực tại các điểm cống thoát nước, vị trí nắp hố ga để trục vớt rác rưởi, khơi nhanh dòng chảy. Các cửa thoát nước tại các hồ Thành Công, Giảng Võ, Bảy Mẫu… đều được mở để điều hòa nước; cho vận hành 11/11 tổ máy tại Trạm bơm Yên Sở để hạ mực nước trên hệ thống.

Phan Hậu

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.