Bạn của vợ

04/03/2012 03:19 GMT+7

Nhân vật chính trong câu chuyện là người đàn ông nay 50 tuổi, chủ một đại lý bán sỉ nước giải khát. Tháng 7.2008, ông bị suy thận buộc phải ghép một quả thận mới. Một người bạn của vợ ông đã tình nguyện hiến cho ông một phần cơ thể của mình.

Nhân vật chính trong câu chuyện là người đàn ông nay 50 tuổi, chủ một đại lý bán sỉ nước giải khát. Tháng 7.2008, ông bị suy thận buộc phải ghép một quả thận mới. Một người bạn của vợ ông đã tình nguyện hiến cho ông một phần cơ thể của mình.

Chưa kịp tri ân kẻ làm phúc thì ngày 1.9.2008, trong lúc đang lái xe tải đi giao hàng, ông nhận được điện thoại từ người giúp việc của nhà hàng xóm, báo rằng vợ ông và người hiến thận đang “vui vẻ” trong nhà ông. Cơn giận bùng phát, ông lao xe ào ào về nhà. Đến cổng tòa nhà, ông gây sự và đấm người bảo vệ. Một số người khác can ngăn, ông dọa sẽ cán chết họ. Rồi ông tiếp tục lao xe như điên trong khuôn viên tòa chung cư cao cấp, tông vào hàng rào và tường nhà, húc một chiếc xe khác rồi đâm sầm vào tường. Mấy tháng tiếp theo, cay đắng vì bị “cắm sừng”, người đàn ông liên tục phạm lỗi, khi thì dọa đánh cảnh sát, lúc thì lăng nhục người nọ người kia. Những hành vi đó đã đẩy ông ra tòa với bản án 6 tháng tù giam, 3.500 SGD (gần 60 triệu đồng) tiền phạt, đồng thời bị treo bằng lái 5 năm hồi 2010.

Về phía người vợ, khi sự thật “tò vò nuôi con nhện” vỡ lở, bà đưa con đến ở nhà tình nhân. Không bao lâu, bà lại đưa con về với chồng, năn nỉ hòa giải. “Ba bảy hai mốt”, bà lại dẫn con sang nhà tình nhân. Chuyện đi qua, đi về cứ tái đi tái lại. Bất lực, người chồng yêu cầu ly dị và cuộc hôn nhân chính thức kết thúc năm 2011.

Trong khi đó, án tù đối với người đàn ông không thể thực thi được vì lý do sức khỏe. Theo luật sư của ông, sau khi được ghép thận, ông mắc thêm rất nhiều bệnh như suy gan, viêm phổi, tiểu đường, động kinh… và phải liên tục nằm viện. Đại lý nước giải khát vì thế cũng phải bán lại cho người anh. Bác sĩ đã chứng nhận ông không có khả năng làm việc và tự chăm sóc mình.

Tòa án tối cao Singapore hôm 2.3 đã quyết định hủy án tù và thay bằng 10.000 SGD tiền phạt. Thẩm phán Tay Yong Kwang được báo Straits Times trích lời khẳng định tòa sơ thẩm đã tuyên “đúng người đúng tội”, nhưng với tình trạng sức khỏe như thế, người đàn ông đáng được nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Thục Minh
(Văn phòng Singapore)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.