Đoàn trong trái tim tôi: Đồng hành cùng người trẻ bước ra biển lớn

21/03/2024 07:30 GMT+7

Từ đất nước Nga xa xôi, Nguyễn Thu Trang, Ủy viên Ban Cán sự Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên VN tại Liên bang Nga, đã gửi gắm nhiều tâm sự với "người bạn lớn" đầy tự hào của thanh niên.

Đoàn trong trái tim tôi là màu xanh của bầu trời khát vọng, màu đỏ của ngọn lửa nhiệt huyết và màu vàng của tia nắng ấm áp vui tươi. Chính những màu sắc đó đã tô điểm cho tuổi trẻ của tôi cũng như bao bạn trẻ khác, đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên VN trong quá trình trưởng thành. Tự hào kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tôi lại càng trân quý về những thành tích, truyền thống vẻ vang suốt một hành trình dài hoạt động và mong muốn chia sẻ một vài điều về "người bạn lớn" của thanh niên.

Đoàn trong trái tim tôi: Đồng hành cùng người trẻ bước ra biển lớn- Ảnh 1.

Nguyễn Thu Trang, Ủy viên Ban Cán sự Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên VN tại Liên bang Nga

NVCC

Từ khi còn học tiểu học, THCS mang trên vai màu khăn quàng đỏ của đội viên Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, tôi đã được gặp các anh chị đoàn viên, thấy được sự năng động, hòa đồng của các anh chị và mong ước một ngày được trở thành một thủ lĩnh Đoàn. Đến năm 16 tuổi, tôi chính thức được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau một năm thể hiện sự cống hiến, tích cực tham gia và hưởng ứng các hoạt động do Đoàn trường phát động, tôi được bầu làm Bí thư Chi đoàn lớp và Ủy viên BCH Đoàn trường. Tại thời điểm là một thiếu niên, tôi chưa có nhiều nhận thức về nhiệm vụ của một thủ lĩnh Đoàn, nhưng sau đó việc du học tại Nga đã trở thành một bước ngoặt lớn. Tôi cảm thấy thật may mắn khi học tập tại một đất nước khác nhưng vẫn có một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi của thanh niên ở ngoài nước.

Đoàn trong trái tim tôi: Đồng hành cùng người trẻ bước ra biển lớn- Ảnh 2.

Đoàn trong trái tim tôi: Đồng hành cùng người trẻ bước ra biển lớn- Ảnh 3.

Trang và Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga đã tổ chức nhiều hoạt động cùng du học sinh hướng về Tổ quốc

NVCC

Mặc dù diện tích rộng lớn, thanh niên, sinh viên tập trung ở nhiều vùng thành phố với quy mô 57 tổ chức Đoàn trực thuộc Ban Cán sự Đoàn tại Liên bang Nga, nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn liên kết chặt chẽ, phát triển mạnh mẽ, giới thiệu nguồn đoàn viên ưu tú phát triển Đảng.

Trong quá trình hoạt động Đoàn tại Liên bang Nga, tôi đã biết đến và tham gia tổ chức Vòng tay Việt Nga trực thuộc Ban Cán sự Đoàn. Đây là một tổ chức của thanh niên, sinh viên VN tại Nga, có nhiệm vụ thực hiện các hoạt động tình nguyện, từ thiện của sinh viên, hướng đến cộng đồng tại VN và Liên bang Nga; kết hợp với các đơn vị trực thuộc Ban Cán sự Đoàn tham gia vào công tác tổ chức, hỗ trợ các hoạt động tình nguyện. Với cương vị hiện nay là chủ nhiệm của CLB, tôi đã phát động "Quỹ xây dựng trường học giai đoạn 2023 - 2024" để xây dựng một điểm trường vùng cao tại tỉnh Hà Giang, với mong muốn đoàn viên tại Liên bang Nga không chỉ làm tình nguyện, từ thiện tại nước ngoài mà còn có hoạt động ý nghĩa hướng về Tổ quốc. Tuy chỉ là một hành động nhỏ trong vô vàn hành động tốt đẹp khác nhưng chính mục tiêu cao cả đó đã khiến các bạn đoàn viên, thanh niên càng thêm trân trọng, yêu thương đồng bào, quê hương đất nước.

Từ ngày 1 - 7.3 vừa qua, tôi vinh dự là một trong những đại biểu VN tham dự Liên hoan Thanh niên thế giới tại Sochi, Liên bang Nga. Thông qua sự kiện hội nhập này, tôi đã được gặp những người bạn từ Mỹ La tinh, Đông Nam Á hay Nam Phi, họ thể hiện sự phấn khởi khi gặp người VN, họ ngưỡng mộ trước sự thân thiện của con người Việt và thể hiện tình cảm mến yêu, mong muốn được ghé thăm VN trong thời gian tới. Hy vọng trong tương lai tôi sẽ có nhiều cơ hội được mang trên vai màu cờ sắc áo của Tổ quốc, màu áo xanh thanh niên tham gia nhiều sự kiện quốc tế hơn nữa.

Đoàn trong trái tim tôi: Đồng hành cùng người trẻ bước ra biển lớn- Ảnh 4.

Là một đoàn viên, dù ở vị trí nào, Trang vẫn mong muốn cống hiến, góp sức mình cho Tổ quốc thân yêu

NVCC

Ngày 9 - 10.3, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Sinh viên VN tại Nga khóa I, tôi được hiệp thương giữ chức vụ Ủy viên Ban Thư ký. Tôi tin rằng với vai trò là nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên sẽ tổ chức thực hiện các phong trào, chương trình hành động cách mạng để đoàn kết, tập hợp, giáo dục và tổ chức cho sinh viên tại Liên bang Nga thực hiện các mục tiêu hướng về đất nước. Có thể thấy, dù khoảng cách địa lý xa xôi, nhưng Đoàn - Hội vẫn luôn đồng hành cùng tuổi trẻ tại Nga, không để các bạn bơ vơ, xa rời nguồn cội khi sinh sống, học tập, làm việc trên một đất nước khác.

Trong quá trình tham gia hoạt động Đoàn, tôi đã học hỏi được kinh nghiệm tổ chức, trưởng thành và chín chắn hơn. Đoàn là một người bạn, người thầy không thể thiếu của thanh niên, đồng hành trên chặng đường khởi đầu của mỗi bạn trẻ trước khi bước ra biển lớn. Khi làm việc cùng các anh chị, tôi học được sự chuyên nghiệp, tận tâm, tầm nhìn của một thủ lĩnh Đoàn; còn với các bạn, các em, điều quan trọng nhất là sự ân cần, kết nối, kế cận và truyền cảm hứng. "Sóng sau xô sóng trước" - những đoàn viên, thanh niên trẻ chính là nguồn lực quyết định sự phát triển của cả một dân tộc trong tương lai. Là một đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, dù ở vị trí nào, tôi vẫn mong muốn cống hiến, góp sức mình cho Tổ quốc thân yêu. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.