Lan tỏa trên mạng xã hội:

Điều ước của mẹ khi lần đầu được con trai tổ chức sinh nhật

27/02/2024 10:34 GMT+7

Lần đầu tiên được con trai tổ chức sinh nhật, người mẹ bất ngờ, xúc động nói lên điều ước của mình dưới ánh nến lung linh. Nghe xong, cư dân mạng rưng rưng nước mắt…

ƯỚC MƠ CỦA MẸ LÀ GÌ…

Câu chuyện được Chu Văn Thắng (19 tuổi, ngụ Hà Nội) chia sẻ lên mạng xã hội: "Lần đầu Thắng mua bánh kem tặng sinh nhật mẹ mà run như đứng trước cả nghìn người".

Kèm theo là đoạn clip chưa đầy 1 phút ghi lại cảnh người mẹ ăn mặc giản dị, vừa đi làm về nhà thì bất ngờ nhìn thấy chiếc bánh kem sinh nhật với nến lung linh đã được thắp sẵn. Nghe cậu con trai ngại ngùng hỏi: "Hôm nay sinh nhật mẹ phải không? Con mua bánh rồi này!", người mẹ cũng bất ngờ, đáp lại: "Ờ! Mẹ quên nhỉ!".

Điều ước của mẹ khi lần đầu được con trai tổ chức sinh nhật- Ảnh 1.

Chàng trai lần đầu mua bánh kem tổ chức sinh nhật cho mẹ

NVCC

Sau đó, Thắng cầm bánh sinh nhật tiến đến gần, mẹ cũng cởi vội chiếc khẩu trang để thổi bánh sinh nhật. Mừng tuổi mới, người mẹ mong ước: "Mẹ ước các con ngoan này, học giỏi này, đứa nào cũng ngoan này. Đấy! Thế là mẹ phấn khởi nhá!".

Clip nhanh chóng nhận về hơn 500.000 lượt xem cùng "mưa tim" của cư dân mạng vì ấm áp và xúc động. Nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ trước tình cảm của con trai dành cho mẹ, cũng như điều ước đặc biệt của mẹ chỉ dành cho các con mà không quan tâm đến mình.

Kể với phóng viên, Thắng cho biết đây là lần đầu tiên mình tổ chức sinh nhật cho mẹ và cũng là lần đầu trong đời, mẹ em, bà Bùi Thị Bảy (47 tuổi), được tổ chức sinh nhật. Đó là lý do mà ai cũng hồi hộp, ngại ngùng nhưng cũng đầy xúc động trong "lần đầu tiên" đặc biệt này.

Chàng trai trẻ cho biết từ nhỏ em đã mơ ước một lần được tổ chức sinh nhật cho mẹ, nhưng đó phải là tiền do chính em làm ra chứ không phải xin từ cha mẹ hay người khác. Năm nay, em vào năm nhất đại học, có công việc mang lại thu nhập. Vậy là điều ước bấy lâu nay cũng thành sự thật.

Thấy mẹ xúc động, ước những điều tốt đẹp nhất dành cho con trai mà không có mơ ước nào cho riêng mình, Thắng cũng rưng rưng. Lúc đó, em có nhiều điều muốn nói với mẹ, nhưng không thể nào nói nên lời.

"Mẹ ơi, con xin lỗi vì hiện tại con chưa đủ năng lực để lo cho mẹ một cuộc sống đủ đầy. Nhưng con hứa sẽ cố gắng để sau này có thể mang lại cho mẹ giấc ngủ bình yên, không còn phải vất vả thức khuya dậy sớm như suốt bao năm qua bố mẹ đã vì chúng con", chàng trai "bật mí" điều mình định nói với mẹ hôm đó.

CON LUÔN LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA MẸ

Lần đầu được con tổ chức sinh nhật, bà Bảy bất ngờ, xúc động và hạnh phúc, không thể nói hết bằng lời. Với người mẹ, đây là sinh nhật đầu tiên và cũng là sinh nhật đáng nhớ nhất mà bà không thể nào quên trong đời.

Điều ước của mẹ khi lần đầu được con trai tổ chức sinh nhật- Ảnh 2.

Thắng tự hứa sẽ cố gắng không ngừng để cha mẹ có cuộc sống tốt hơn

"Với tôi, con trai chính là niềm tự hào, là tài sản lớn nhất của mình. Bao nhiêu sự nỗ lực và cố gắng cũng chỉ mong cho các con có được cuộc sống tốt hơn, nên mong ước trong ngày sinh nhật của tôi cũng chính là mong ước lớn nhất cả cuộc đời của tôi", người mẹ nói thêm.

Thắng cho biết cha mẹ mình làm nông, mẹ còn làm thêm công việc bán bánh mì mỗi ngày để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình cũng như nuôi 2 con ăn học. Hằng ngày, bà Bảy phải dậy từ lúc 3 giờ 30, làm việc đến tối muộn mới có thời gian nghỉ ngơi nên Thắng thương mẹ vô cùng.

Thắng cho biết cha mẹ chính là động lực để bản thân cố gắng không ngừng thực hiện ước mơ thay đổi cuộc đời, lo cho cha mẹ có cuộc sống tốt hơn. Hiện em đang là sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền (Hà Nội).

"Con cảm ơn bố mẹ vì tất cả! Con mong bố mẹ luôn khỏe mạnh, yêu thương bản thân nhiều hơn. Con sẽ cố gắng để trở thành niềm tự hào của bố mẹ", cậu con trai bày tỏ và tự hứa sau lần sinh nhật đầu tiên, sẽ còn nữa những lần sinh nhật đặc biệt dành cho mẹ.

Điều ước của mẹ khi lần đầu được con trai tổ chức sinh nhật- Ảnh 3.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.