Dạy con kiểu Mỹ

08/02/2015 21:14 GMT+7

(TNO) Một bé trai 6 tuổi ở Missouri (Mỹ) bị tổn thương nặng sau khi bị một người lạ bắt cóc và tra tấn. Đáng nói, vụ bắt cóc này do mẹ, bà ngoại và dì của nạn nhân dựng lên nhằm dạy cho cậu bé bài học về sự nguy hiểm khi quá thân thiện với người lạ.

(TNO) Một bé trai 6 tuổi ở Missouri (Mỹ) bị tổn thương nặng sau khi bị một người lạ bắt cóc và tra tấn. Đáng nói, vụ bắt cóc này do mẹ, bà ngoại và dì của nạn nhân dựng lên nhằm dạy cho cậu bé bài học về sự nguy hiểm khi quá thân thiện với người lạ.

Theo Worldwideweirdnews, ba người thân trong gia đình cậu bé đã thuê một người đàn ông lạ thực hiện kế hoạch bắt cóc con cháu họ và “tổ chức bắt cóc” này đang bị cảnh sát giam giữ.
Cảnh sát cho biết cậu bé bị một đồng nghiệp của dì là Nathan Firoved dụ dỗ ngon ngọt và cùng người này đến một chiếc xe buýt.
Tại đây, Firoved nói với cậu bé rằng cậu sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa. Đứa trẻ sợ hãi òa lên khóc, Firoved rút khẩu súng ra đe dọa sẽ bắn nếu không chịu nín.
Sau đó, Firoved trói tay, chân và bịt mắt cậu bé tội nghiệp lại rồi bỏ vào xe chở đi. Cậu bé được đưa đến tầng hầm của gia đình và tại đây, trong khi vẫn còn bị bịt mắt, người dì xuất hiện cho biết sẽ bán cậu bé làm nô lệ tình dục.
Nạn nhân ở trong tầng hầm khoảng 4 tiếng đồng hồ, trước khi “nhóm bắt cóc” lộ diện giảng giải cho cậu bài học về sự nguy hiểm khi tiếp cận với người lạ mặt.
Mẹ của cậu bé Elizabeth Hupp, bà ngoại Rose Brewer, và người dì Denise Kroutil, tất cả đều bị bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.