Đào mộ cha lên để nói phải trái

20/08/2015 17:21 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông ở bang Kentucky, Mỹ đã bị bắt sau khi cảnh sát bắt gặp anh ta đang xới tung một phần mộ ở nghĩa trang.

(TNO) Một người đàn ông ở bang Kentucky, Mỹ đã bị bắt sau khi cảnh sát bắt gặp anh ta đang xới tung một phần mộ ở nghĩa trang, Huffington Post đưa tin.

Michael May khai mình đã đào mộ cha mình lên để tranh cãi với ông ấy - Ảnh chụp màn hình Huffington PostMichael May khai mình đã đào mộ cha mình lên để tranh cãi với ông ấy  - Ảnh chụp màn hình Huffington Post
Michael May, 44 tuổi, khai với cảnh sát sau khi bị bắt rằng anh đang cố gắng đào mộ của cha mình lên để có thể nói phải trái với ông ấy.
Cảnh sát bắt giữ anh này cho biết khi đó anh ta đang trong trạng thái không tỉnh táo và thậm chí còn trích dẫn Kinh Thánh khi cho lời khai.
Michael bị buộc tội xâm phạm mộ phần và sở hữu cần sa. Hiện anh bị giam tại nhà tù hạt Linconl.
Khi được phỏng vấn tại nhà tù, Michael cho biết anh cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả. “Cha tôi cần phải ở trên mặt đất, chứ không phải ở dưới lòng đất”, anh này giải thích.
Cha của Michael đã chết cách đây 30 năm. Phần mộ bị Michael đào lên vẫn chưa được tiết lộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.