Dân than trời vì đường 14 tỉ dang dở

Phạm Đức
Phạm Đức
21/04/2023 08:05 GMT+7

Gần 3 năm nay, người dân ở xã Phú Lộc (H.Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) liên tục than phiền vì gặp quá nhiều khó khăn trong đi lại, do đường giao thông liên thôn đang thi công dở dang bỗng dưng dừng lại.

Mịt mù ngày nắng, lầy lội ngày mưa

Dự án đường giao thông liên thôn ở xã Phú Lộc có chiều dài 3 km với tổng mức đầu tư hơn 14 tỉ đồng, do UBND H.Can Lộc làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai vào đầu năm 2021 với mục tiêu giúp người dân ở 3 thôn Trà Sơn, Vĩnh Phú và Hồng Sơn của xã Phú Lộc được đi lại thuận tiện, đồng thời phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, nếu đường hoàn thành thì sẽ nối thông từ xã Phú Lộc qua xã Gia Hanh (H.Can Lộc) bên cạnh, giúp người dân 2 xã thuận tiện giao thương hàng hóa.

Dân than trời vì đường 14 tỉ dang dở - Ảnh 1.

Tuyến đường liên thôn xã Phú Lộc lầy lội do thi công dở dang

PHẠM ĐỨC

Trước khi tuyến đường được triển khai, người dân ở xã Phú Lộc đã háo hức hiến đất, cây cối để giúp chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Tuyến đường được thiết kế rộng 7 m và mặt đường đổ bê tông. Tuy nhiên, khi đơn vị thi công mới chỉ hoàn thành xong việc đắp nền đường thì bất ngờ dừng lại và bỏ dở suốt gần 3 năm nay, khiến việc đi lại của người dân khá vất vả.

Anh Lê Duy Tiến (40 tuổi, ngụ thôn Trà Sơn) cho biết, do đường thi công dở dang và thời gian tạm dừng quá lâu nên nền đường bị xuống cấp, sụt lún với vô số "ổ trâu, ổ gà". Vào mùa nắng nóng, nếu đi lại trên con đường thì bụi tung mịt mù, còn về mùa mưa thì mặt đường rất lầy lội, trơn trượt.

"Người dân trong thôn chúng tôi nhiều khi gọi xe taxi đến chở đi bệnh viện cũng gặp khó vì đường xấu quá nên tài xế không thể nào lái xe vào được, phải dùng xe máy chở người bệnh ra ngoài. Đây cùng là con đường mà người dân thường đi lại để đến vùng trồng cam, bưởi và các loại hoa màu khác nhưng đường quá lầy lội khiến việc vận chuyển, buôn bán rất cực khổ. Đường đã đầu tư mở ra như vậy rồi, chủ đầu tư cần tiếp tục cho thi công để hoàn thành", anh Tiến than thở.

Ông Lê Duy Lịch, Trưởng thôn Trà Sơn, nói rằng không chỉ người dân trong thôn gặp khó khi đi lại trên tuyến đường liên thôn thi công dở dang, mà người dân ở 2 thôn cạnh bên cũng chịu tình cảnh tương tự.

"Người dân ở các thôn đã vô cùng vui mừng khi nghe có dự án, nhưng đáng buồn khi triển khai được vài tháng thì đơn vị thi công rút hết máy móc khỏi công trường. Đề nghị cấp trên xem xét, sớm hoàn thành tuyến đường, chứ cứ để dở dang thế này thì vô tình cản trở việc đi lại và sản xuất của bà con", ông Lịch nói.

"Tắc" vốn do vướng quy định đầu tư công

Xung quanh câu chuyện đường liên thôn hơn 14 tỉ đồng thi công dở dang, ông Nguyễn Xuân Chương, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc, cho hay sau khoảng 3 tháng triển khai đắp cấp phối nền đường thì đơn vị thi công đã dừng lại. Lý do, chủ đầu tư không có kinh phí để bố trí vốn tiếp tục triển khai. Suốt gần 3 năm nay, dù chính quyền địa phương và người dân đã có kiến nghị với UBND H.Can Lộc nhiều lần nhưng thời gian triển khai lại dự án vẫn đang bị bỏ ngỏ.

"Những ngày qua, do người dân kêu nhiều quá nên chủ đầu tư cũng đã thuê một đơn vị chở đá dăm đến gia cố lại mặt đường. Tuy nhiên, giải pháp này cũng chỉ đáp ứng được việc đi lại tạm thời, còn nguyện vọng của người dân là muốn tuyến đường này được hoàn thành càng sớm càng tốt", ông Chương chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Thanh Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Can Lộc, dự án tuyến đường giao thông liên thôn xã Phú Lộc mới chỉ bố trí được hơn 3 tỉ đồng để triển khai; khi đường đang thi công dang dở thì phải dừng lại do thiếu vốn.

"Kinh phí để thực hiện dự án là từ ngân sách của huyện và một phần của tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai do vướng vào một số quy định về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn nên tỉnh chưa bố trí được ngân sách cho huyện để triển khai. Hiện nay, chúng tôi cũng đang phối hợp và tham mưu cho lãnh đạo huyện để cân đối nguồn vốn, tiếp tục hoàn thành dự án, đảm bảo cho người dân đi lại", ông Tân nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.