Dân đổ ra đường nhặt 'vàng'

11/12/2014 18:35 GMT+7

(TNO) Sáng 11.12, hàng trăm người dân tỉnh Trà Vinh vẫn tiếp tục lật, bới đá dăm trên đường Mậu Thân (phường 9, TP.Trà Vinh) để tìm nhặt thứ họ cho là vàng mặc dù con đường đang được thi công lởm chởm đá dăm với chiều dài khoảng 1 km.

Người dân nhặt được có kích thước to cỡ đầu đũa, tách rời hoặc dính vào các mẫu đá dăm rải mặt đường được cho là vàng
Người dân bới đá dăm để tìm vàng - Ảnh: CTV

Theo anh Nguyễn Quốc Việt, một công nhân thi công tuyến đường này, người đi tìm có đến vài tram. Ban đêm, họ dùng đèn pin rọi tìm chỗ nào có ánh kim loại loé lên liền lượm đá lên xem có vàng dính trong đó không để đập ra lấy. 

Có những người biết thứ kim loại có ánh vàng ấy không phải là vàng và đem ra tiệm vàng bán thì không ai mua, nhưng vẫn nhặt về bỏ vào hồ cá chơi.

Trung tá Nguyễn Văn Một, Trưởng Công an phường 9, xác nhận sự việc này đã kéo dài liên tục 3 ngày qua. Lực lượng công an phường đã túc trực ở hiện trường để đề phòng tình trạng tranh giành dẫn đến xô xát.

Mai Trâm

>> Đề nghị công binh nổ mìn phá hủy ‘địa đạo’ vàng tặc
>> Bán rừng phòng hộ để đào vàng
>> Địa đạo' vàng tặc
>> Lại chết người vì đào vàng trái phép
>> Ba người chết ngạt khi đào vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.