'Đại sứ nhân dân' Hàn - Việt: 'Đất lành' của người Hàn Quốc

25/05/2023 09:12 GMT+7

Trên khắp các thành phố lớn ở Việt Nam có những khu vực tập trung đông đảo cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống, làm việc. Người Việt đơn giản gọi là "phố Hàn", còn với người Hàn Quốc đó chính là những vùng "đất lành" để họ trải nghiệm một cuộc sống bình yên và thú vị.

"Cuộc sống ở đây giống quê nhà"

Những khu phố Hàn nức tiếng TP.HCM có thể kể đến như: khu Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp), K300 (P.12, Q.Tân Bình), Super Bowl (P.4, Q.Tân Bình), Phú Mỹ Hưng (Q.7)...

Người Hàn ở theo cộng đồng và tập trung đông nhất hiện nay ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (Q.7, TP.HCM). Những con đường Bùi Bằng Đoàn, Phạm Văn Nghị, Đặng Đại Độ… đã được nhiều người mệnh danh là "phố Hàn". Các nhà hàng, khách sạn, tiệm cắt tóc, karaoke, siêu thị, phòng khám đa khoa… đều theo phong cách Hàn Quốc.

'Đại sứ nhân dân' Hàn - Việt: 'Đất lành' của người Hàn Quốc - Ảnh 1.

Các quán ăn Hàn Quốc ở khu Phú Mỹ Hưng

'Đại sứ nhân dân' Hàn - Việt: 'Đất lành' của người Hàn Quốc - Ảnh 2.

Hiện có hơn 5.200 người Hàn Quốc sống tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Dương Lan - Cao An Biên

Chung cư Sky Garden một sáng cuối tuần, nhiều người Hàn nhàn tản đi dạo, tụ họp với gia đình, bạn bè. Hầu hết các nhà hàng, quán ăn đều phục vụ các món truyền thống Hàn Quốc ở đây. Chị Vũ Phương Mai (24 tuổi, nhân viên một quán ăn Hàn Quốc ở đây) cho biết rất đông người Hàn đến ăn ở khu này. Thói quen của người Hàn thường vào các quán ăn xung quanh nhà hoặc đặt mua online. "Mình đã từng sang Hàn Quốc học, thích học tiếng Hàn nên quyết định xin làm ở một quán ăn khu này để trau dồi ngoại ngữ. Mình có cơ hội được nói chuyện, giao tiếp với người Hàn Quốc. Quán ăn, nhà hàng tấp nập nhưng thực khách luôn giữ sự yên tĩnh, lịch sự và nhẹ nhàng", Mai chia sẻ.

'Đại sứ nhân dân' Hàn - Việt: 'Đất lành' của người Hàn Quốc - Ảnh 1.

Người Hàn Quốc đi dạo vào một sáng cuối tuần ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng

Nhật Thịnh

Bắt chuyện với ông Hyun-woo vừa rời khỏi cửa hàng tiện lợi, ông cho hay mình đã sống ở đây 5 năm. Vì công việc, ông thường qua lại giữa Hàn Quốc và Việt Nam. "Khu tôi sống không xô bồ, ồn ào, có nhiều tiện ích xung quanh, cư dân sống rất hiền hòa. Tôi biết ở đây đắt đỏ hơn những khu khác nhưng rất tiện, gần nơi làm việc. Trước khi qua đây tôi cũng được người thân, bạn bè giới thiệu đến khu này và tôi hài lòng với cuộc sống mà mình lựa chọn", ông nói. Còn ông Jung-hoon đã ở Sky Garden khoảng 10 năm. Hằng ngày ông đi làm, tối ăn ở các quán gần nhà, cuối tuần dành thời gian gặp mặt bạn bè. "Dù xa Hàn Quốc nhưng cuộc sống ở đây vẫn giống quê nhà, mọi người rất thân thiện. Các cửa hàng dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí đầy đủ, phù hợp với thói quen của tôi. Nhân viên ở đây biết nói tiếng Hàn nên tôi không gặp trở ngại trong giao tiếp. Các món ăn hơi khác một chút so với ở Hàn Quốc nhưng vẫn rất ngon, giá cả hợp lý", ông chia sẻ.

Bà Nguyễn Hằng (47 tuổi), chủ một quán ăn Hàn Quốc, cho biết chồng bà là người Hàn. Bà kinh doanh ở Phú Mỹ Hưng hơn 20 năm, chuyên bán các món ăn Hàn Quốc và phục vụ khách đến từ xứ sở kim chi. Khu bà sống không có chợ truyền thống nên nguyên liệu, gia vị bà đều mua ở các siêu thị chuyên nhập hàng Hàn Quốc. "Ở đây dân trí cao, nhiều không gian xanh, mát mẻ nên nhiều người Hàn Quốc lựa chọn sinh sống. Lúc trước không nhiều quán ăn Hàn như bây giờ, nhưng "buôn có bạn, bán có phường" dần dần nhiều quán mở ra. Trường học Hàn Quốc cũng được mở. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, người Hàn mới trở về nước, khu này vắng. Sau dịch thì họ quay lại và nhộn nhịp như xưa", bà cho biết.

'Đại sứ nhân dân' Hàn - Việt: 'Đất lành' của người Hàn Quốc - Ảnh 4.

Nhật Thịnh

Trước đây, ngôi chợ sầm uất Phạm Văn Hai (P.2, Q.Tân Bình), đường Tân Sơn Hòa là khu vực đầu tiên đa số người Hàn đến TP.HCM cách nay mấy chục năm chọn làm nơi sinh sống. Nhiều người sống lâu năm ở đây cho biết những người Hàn Quốc cuối cùng nơi này rời đi hơn 3 năm trước. Bà Tư (75 tuổi), từng là tổ trưởng dân phố từ 2012 - 2020, cho biết năm 1998 người Hàn sống ở đây nhộn nhịp đúng nghĩa một "phố Hàn". "Từ năm 1993 người Hàn Quốc bắt đầu tới đây ở, đông lắm. Họ thuê nhà nguyên căn, kinh doanh, buôn bán đủ thứ đồ Hàn. Sở dĩ họ chọn khu này là vì ở đây mới được giải tỏa, nhiều người xây nhà cho thuê", bà Tư nhớ lại. Bà cũng cho biết từ những năm 2000, vì nhiều lý do khác nhau, người Hàn bắt đầu chuyển đi, đến năm 2010 đã không còn đông đúc nhộn nhịp. Nay hầu như đã không còn người Hàn Quốc nào sinh sống, buôn bán ở đây.

Chị Danh Thị Sóc Thon (43 tuổi) nói "phố Hàn" Phạm Văn Hai nay trở lại thành "phố của người Việt". Từ Sóc Trăng lên đây làm dâu năm 2003, chị choáng ngợp khi xung quanh nhà chồng mình toàn là người Hàn. "Đối diện nhà, kế bên nhà toàn là người Hàn ở. Con tôi cũng chơi với mấy đứa trẻ Hàn Quốc. Dần dần, họ chuyển đi hết, có người về lại Hàn, có người qua Q.7, Q.2 (cũ) sống, giờ chỉ còn là kỷ niệm thôi. Cũng có người lâu lâu ghé lại thăm gia đình tôi. Hồi đó họ sống ở đây yên bình, chan hòa lắm!", chị kể.

'Đại sứ nhân dân' Hàn - Việt: 'Đất lành' của người Hàn Quốc - Ảnh 2.

Một nhà hàng Hàn Quốc tại P.4, Q.Tân Bình

DƯƠNG LAN - CAO AN BIÊN

Duyên nợ với Việt Nam

Tạt sang "phố Hàn" khu Hậu Giang, Thăng Long, Nguyễn Văn Vĩnh hay Nguyễn Trọng Lợi (P.4, Q.Tân Bình), dù hai bên đường vẫn đầy những biển hiệu tiếng Hàn của siêu thị, nhà hàng, dịch vụ làm đẹp…, nhưng theo một lãnh đạo P.4, hiện người Hàn không còn đông đúc như nhiều năm trước, do đã chuyển đến các khu vực khác ở TP.HCM. Ghé một cơ sở làm bánh gạo Hàn Quốc trên đường Hậu Giang, chị Uyên (24 tuổi, nhân viên cơ sở) cho biết ở đây có 14 nhân viên, được quản lý bởi bà chủ Hàn Quốc Yoon Minah (55 tuổi, ở Seoul). Cơ sở này sản xuất khoảng 40 loại bánh truyền thống Hàn Quốc như bánh gạo, sirutteok, sengseng… phân phối cho hệ thống siêu thị Hàn tại TP.HCM.

'Đại sứ nhân dân' Hàn - Việt: 'Đất lành' của người Hàn Quốc - Ảnh 6.

Bà Yoon Minah mở một cơ sở làm bánh truyền thống Hàn Quốc

Dương Lan - Cao An Biên

'Đại sứ nhân dân' Hàn - Việt: 'Đất lành' của người Hàn Quốc - Ảnh 7.

Ông Kwon Jae Young (trái) hợp tác cùng bà Yoon Minah kinh doanh siêu thị

Dương Lan - Cao An Biên

Bà Yoon Minah kể bà đến sống tại khu này hơn 20 năm trước, làm nghề trang điểm. Lúc đó hầu như người Hàn Quốc nào cũng truyền tai nhau về khu "đất lành" này, nên cùng kéo nhau đến sống và làm việc. Định cư ở đây nhiều năm, sau đó bà trở về nước. 3 năm trước, thấy còn nhiều duyên nợ với mảnh đất Việt Nam, bà Yoon Minah trở lại, sang lại một siêu thị của người bạn để kinh doanh. Còn cửa hàng bánh gạo là do một cặp vợ chồng người Hàn Quốc mở năm 1994 và sang lại cho bà năm ngoái. "Tôi quyết định duy trì cơ sở bánh này là vì từ nhỏ tôi đã được mẹ dạy làm các món bánh truyền thống Hàn Quốc. Tôi cũng muốn quảng bá những nét độc đáo trong ẩm thực của nước mình tới nhiều người Việt Nam hơn", bà nói.

Ở Việt Nam một mình nhiều năm nhưng bà Yoon Minah không thấy cô đơn bởi các con ở Hàn cũng thường sang thăm. Điều quan trọng nhất là bà tìm thấy được bình yên ở mảnh đất này. "Khi nào bà sẽ về lại Seoul?", nghe tôi hỏi, bà cười tươi đáp: "Giờ thì chưa! Tôi đang có cuộc sống tuyệt vời ở nơi này!".

Ông Kwon Jae-young (52 tuổi), người cùng bà Yoon Minah điều hành siêu thị, sang Việt Nam được 6 năm. Trước đó, ông sống ở "phố Hàn" ở Q.7 và TP.Thủ Đức (Q.2 cũ), làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu. Ông nhận định "phố Hàn" ở đâu của TP.HCM cũng dễ sống như nhau. Dù vợ con ở Gangnam (Seoul) nhưng ông vẫn quyết định ở lại Việt Nam lâu dài vì thích cuộc sống yên bình nơi đây. Gắn bó từng ấy năm, cảm thấy an yên với công việc, cuộc sống như bà Yoon Minah hay ông Young, đủ để thấy Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng là "đất lành" để họ gắn bó với một tình cảm đặc biệt cho mảnh đất này.

(còn tiếp) 

Thống kê lúc cao điểm (2020), có khoảng gần 170.000 người Hàn Quốc ở VN, trong đó khoảng 80% tập trung ở TP.HCM, còn lại ở Hà Nội, Bình Dương, Đà Nẵng… Tại TP.HCM có khoảng 10 nhà thờ Tin lành, nhà thờ Công giáo ở giáo xứ Vườn Xoài (đường Lê Văn Sỹ) cho cộng đồng người Hàn. Chủ nhật, những gia đình Hàn Quốc thường đưa nhau đến nhà thờ cầu nguyện, sau đó cùng nhau ăn trưa, trò chuyện.

Cộng đồng người Hàn Quốc ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng khoảng hơn 5.200 người. Việc xuất hiện cộng đồng người Hàn và các nước hình thành và phát triển từ khoảng năm 1997. Cộng đồng luôn chấp hành tốt chủ trương chính sách của địa phương. Người Hàn Quốc cũng tham gia các hoạt động khu dân cư thông qua CLB, đội nhóm văn hóa thể thao, chăm lo an sinh xã hội, giao lưu văn hóa Việt - Hàn...

Nguyễn Thị Kim Thanh, Chủ tịch UBND P.Tân Phong, Q.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.