Cướp ở Sài Gòn dùng dao chém đứt gân và cướp xe người dân chặn bắt

27/12/2015 19:15 GMT+7

Trong lúc “hiệp sĩ đường” phố truy đuổi khống chế một đối tượng trộm xe máy thì tên còn lại manh động, làm mọi cách để thoát thân khi dùng dao rạch tay một người dân và cướp xe để tẩu thoát.

Trong lúc “hiệp sĩ đường” phố truy đuổi khống chế một đối tượng trộm xe máy thì tên còn lại manh động, làm mọi cách để thoát thân khi dùng dao rạch tay một người dân và cướp xe để tẩu thoát.

Phạm Anh Khôi người trực tiếp trộm xe máy - Ảnh: Phạm HữuPhạm Anh Khôi người trực tiếp trộm xe máy - Ảnh: Phạm Hữu

Tối 25.12, một trong hai đối tượng trộm xe máy là Phạm Anh Khôi (34 tuổi, ngụ H.Hóc Môn) đã bị hiệp sĩ Nguyễn Văn Minh Tiến bắt giao cho công an. Tại Công an phường, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bên cạnh đó tang vật thu giữ gồm 1 con dao, 1 xe máy màu đen của đối tượng (biển số: 59V1-250.57), 1 xe máy bị trộm màu xanh. Ngoài ra đối tượng này cũng khai đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Khôi cùng một đối tượng nữa đã "ăn hàng" một chiếc xe máy màu xanh tại nhà số nhà 50, đường Nguyễn Phúc Nguyên (Q.3). Vừa chạy được vài mét thì anh Tiến bất ngờ ập đến, bắt quả tang. Thấy mình bị truy bắt, hai đối tượng rồ ga bỏ chạy, nhưng anh Tiến vẫn cố bám sát phía sau. 
Đến giao lộ Trần Quang Diệu – Hoàng Sa anh Tiến giơ cao chân đạp thẳng vào xe một đối tượng làm đối tượng mất khả năng điều khiển, chao đảo lao vào xe của đồng bọn phía trước rồi té xuống đường.
Cảm thấy khó có đường thoát thân, 2 đối tượng liền móc trong người ra hai con dao vừa chạy bộ vừa chống trả quyết liệt. 
Một tên bị anh Tiếp bắt gọn, tên còn lại thì bị anh Đoàn Sĩ Hiển (24 tuổi, ngụ P.4, Q.3) bắt ngờ lao theo chặn bắt. Đang nằm tại bệnh viện, anh Hiển vẫn tỉnh táo kể khi đó anh di chuyển một mình trên đường Trần Quang Diệu hướng về Ga Sài Gòn. 
Đến cầu Trần Quang Diệu thấy hai đối tượng hung hăng chạy bộ từ hướng ngược lại. Không suy nghĩ nhiều, anh Hiển tức khắc quay đầu xe đuổi theo một đối tượng. Đến trước một nhà hàng (thuộc phường 13, quận 3) đối tượng bị anh Hiển lủi thẳng xe vào người, lúc này cuộc giằng co bắt đầu trở nên căng thẳng.
Con dao được thu giữ tại Công an phường - Ảnh: Phạm HữuCon dao được thu giữ tại Công an phường - Ảnh: Phạm Hữu
Đối tượng liền cầm dao lụi thẳng vào người anh Hiển, sau đó cướp xe của anh chạy mất. Sau cuộc giằng co, người dân tại đây đã chở anh đến bệnh viện để cứu chữa.  Anh cho biết mình bị chấn thương phần mềm, đứt gân 2 ngón tay số 3 và 4 vì cố gắng khống chế đối tượng trộm cướp này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.