Cướp giật lộng hành

30/06/2015 10:37 GMT+7

Một buổi trưa cách đây vài hôm, cạnh ngã tư Thống Nhất-Lê Thành Phương (TP.Nha Trang), sau một hồi quần lượn để “săn mồi”, nhoáng cái, hai thanh niên đi xe máy đã giật chiếc túi của một nữ du khách đang đi trên vỉa hè. Nữ du khách nằm sóng soài, máu me đầm đìa sau cú bổ nhào xuống lòng đường.

Một buổi trưa cách đây vài hôm, cạnh ngã tư Thống Nhất-Lê Thành Phương (TP.Nha Trang), sau một hồi quần lượn để “săn mồi”, nhoáng cái, hai thanh niên đi xe máy đã giật chiếc túi của một nữ du khách đang đi trên vỉa hè. Nữ du khách nằm sóng soài, máu me đầm đìa sau cú bổ nhào xuống lòng đường. 

Những tiếng la “cướp! cướp!” của người đi đường đã rơi vào khoảng thinh không. Hai tên cướp ngoái lại, nhe răng cười giễu, như muốn gửi đến mọi người một lời thách thức: “Chúng mày làm gì được ông nào?”.
Cũng trong buổi sáng hôm đó, hai vị khách người nước ngoài bị bọn cướp giật túi trên đường Trần Nhật Duật. Những vị khách này đã thất vọng và tuyệt vọng, không hẳn vì số tài sản trong túi xách đã bị mất mà là một câu hỏi lởn vởn trong đầu, không tài nào lí giải được: Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay tại một thành phố du lịch nổi tiếng như Nha Trang, với nhiều câu khẩu hiệu hoa mỹ như “thân thiện, văn minh, an toàn…” giăng mắc khắp các đường phố bằng hai - ba thứ tiếng nhưng sao lại để xảy ra cảnh ăn cướp như chốn thâm sơn cùng cốc nào vậy? Bạn ra đường mà quên đội mũ bảo hiểm thử xem, lập tức bạn được “thăm hỏi” ngay tắp lự. Thế nhưng, sao bọn ăn cướp lại lộng hành giữa phố một cách nghênh ngang mà không ai “thăm hỏi”?
Phải đặt câu hỏi ấy là vì, hai trường hợp vừa nêu không phải là chuyện hiếm hoi ở thành phố biển này mà chuyện cướp giật giữa ban ngày vẫn thường xảy ra đối với du khách khi đến Nha Trang.
Rất hiếm du khách bị ăn cướp như thế, đến trình báo với cơ quan chức năng mà thường là “cắn răng” chịu đựng. Vì có báo thì cũng chỉ nhận một câu trả lời quen thuộc: “Chúng tôi sẽ nghiên cứu truy tìm”. Niềm hy vọng của người bị mất tài sản không thể gửi gắm vào hai chữ “nghiên cứu” rất quen thuộc đó.
Hơn ba triệu rưỡi lượt khách đặt chân đến Nha Trang mỗi năm, không phải tất cả đều bị cướp giật. Thế nhưng, chỉ cần dăm ba trường hợp bị bọn cướp trấn lột một cách đầy thách thức với mọi người như thế, hình ảnh “thân thiện” của một thành phố nổi tiếng “hiền hòa” lập tức bị bôi xóa trong mắt nhiều người. Có thể mất 10 năm, thậm chí hai, ba mươi năm để gầy dựng một thương hiệu, nhưng chỉ cần lơ là một phút với bọn cướp giật, thương hiệu mà bao năm cất công vun vén ấy sẽ bị xô ngã.
Vì vậy, bên cạnh những câu khẩu hiệu đẹp đẽ được giăng mắc khắp nơi, người dân Nha Trang cũng rất mong có thêm câu này: “Tuyên chiến với bọn cướp!”.
Dĩ nhiên, những câu khẩu hiệu ấy sẽ “chết khô” nếu nó chỉ là những khẩu hiệu suông!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.