Cuối tuần người trẻ rủ nhau đến nơi này chụp ảnh với trái bưởi 'khổng lồ'

17/09/2023 16:26 GMT+7

Có một nơi cách TP.HCM khoảng 1 tiếng đồng hồ đi xe máy, là điểm đến vui chơi quen thuộc của người dân và bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần.

Nghe danh làng bưởi Tân Triều ở xã Tân Bình, H.Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đã lâu nhưng chưa có dịp trải nghiệm, cuối tuần, chúng tôi quyết định dành nửa ngày đến đây tham quan. Từ TP.HCM, nhóm chạy xe qua cầu Hóa An, Đồng Nai rồi rẽ trái vào đường Huỳnh Văn Nghệ, tiếp tục đi thẳng đến cầu Tân Triều. Tại đây, xe rẽ trái vào hương lộ 9, đi tiếp khoảng 2 km nữa sẽ tới làng bưởi Tân Triều. Tổng thời gian di chuyển khoảng 1 tiếng đồng hồ.

Làng bưởi Tân Triều, Đồng Nai thu hút người trẻ dịp cuối tuần

Chỉ cần đi qua cầu Tân Triều, dọc hai bên hương lộ 9 là những vườn bưởi sum suê làm mọi người rất phấn khích. Bước vào làng bưởi, chúng tôi cảm nhận sự trong lành của thiên nhiên, những hàng cây cao vút tỏa bóng mát. Khu ăn uống là những chiếc chòi lá nằm ven sông, hồ, không gian riêng tư, bình dị.

Cuối tuần ghé làng bưởi Tân Triều, chụp ảnh cùng trái bưởi 'khổng lồ' - Ảnh 2.

Không gian tại làng bưởi mát rượi, rợp bóng cây xanh

HUỲNH NHI

Cuối tuần ghé làng bưởi Tân Triều, chụp ảnh cùng trái bưởi 'khổng lồ' - Ảnh 3.

Khu ăn uống ven hồ

HUỲNH NHI

Trong lúc chờ bếp làm món ăn, chúng tôi dạo quanh vườn bưởi, nghe giới thiệu về trái cây đặc sản Tân Triều. Ông Huỳnh Đức Huệ (78 tuổi, tên thường gọi Năm Huệ), chủ vườn tại đây, cho biết tên bưởi đường lá cam bắt nguồn từ việc bưởi có vị ngọt như đường, còn lá nhỏ giống lá cam.

Ông Năm Huệ cho biết mình sinh ra và lớn lên ở vùng cù lao Tân Triều, là nông dân đời thứ 6 của gia đình. Theo lời kể của ông, vào những năm 1869, cây bưởi đường lá cam và bưởi đường cao núm đã xuất hiện ở vùng đất Tân Triều, Đồng Nai, nhưng khi đó việc trồng bưởi còn nhỏ lẻ, chưa theo quy mô chuyên canh như hiện nay. Người dân cũng chỉ trồng bưởi để bán cho thương lái, chưa tính đến chuyện làm du lịch như bây giờ.

Cuối tuần ghé làng bưởi Tân Triều, chụp ảnh cùng trái bưởi 'khổng lồ' - Ảnh 4.

Du khách tham quan, chụp ảnh trong vườn bưởi

HUỲNH NHI

Cuối tuần ghé làng bưởi Tân Triều, chụp ảnh cùng trái bưởi 'khổng lồ' - Ảnh 5.

Bưởi đường lá cam, đặc sản cù lao Tân Triều, Đồng Nai

HUỲNH NHI

Vườn bưởi của gia đình ông Năm Huệ rộng 2 ha với hàng trăm gốc bưởi lâu năm, tán vươn rộng che mát cả khu vườn. Ngoài tham quan vườn bưởi, nơi này còn phục vụ những chuyến tàu đường sông, chở khách du lịch một vòng cù lao Tân Triều với giá từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng.

Điều du khách hài lòng nhất ở đây là có một thực đơn phong phú về bưởi, như: gỏi bưởi tôm thịt, gà hấp trái bưởi, bì bưởi chiên giòn, nem bưởi, chè bưởi, nước ép bưởi, trà bưởi, mứt bưởi, đặc sắc nhất phải kể đến món rượu bưởi. Với nhóm khách từ 3 - 4 người, bạn được gợi ý dùng bữa với mâm ẩm thực vườn bưởi, có 7 món đặc trưng giá 650.000 đồng/mâm.

Cuối tuần ghé làng bưởi Tân Triều, chụp ảnh cùng trái bưởi 'khổng lồ' - Ảnh 6.

Gỏi bưởi thịt gà, món ăn được khách yêu thích khi đến làng bưởi Tân Triều

HUỲNH NHI

Cuối tuần ghé làng bưởi Tân Triều, chụp ảnh cùng trái bưởi 'khổng lồ' - Ảnh 7.

Các món bánh quê tráng miệng

HUỲNH NHI

Chị Đặng Thị Kim Chi, làm việc tại Trường ĐH Văn Lang, cho biết trải nghiệm của gia đình chị tại làng bưởi Tân Triều rất tuyệt vời. "Điểm đến này không quá xa so với TP.HCM, đường đi thuận tiện dễ di chuyển. Ở vườn bưởi rợp bóng cây, mát rượi. Nơi này có nhiều quà quê như: bánh ít, chè bưởi, nước ép bưởi, rượu bưởi, món gì cũng ngon", chị Chi chia sẻ.

Cuối tuần ghé làng bưởi Tân Triều, chụp ảnh cùng trái bưởi 'khổng lồ' - Ảnh 8.

Bạn trẻ check-in với trái bưởi "khổng lồ" khi đến làng bưởi Tân Triều

DIỆN NGUYỄN

Điều thú vị khác tại làng bưởi là nơi này có nhiều góc "sống ảo", bạn trẻ có thể thỏa thích chụp ảnh với bưởi "khổng lồ", ngôi nhà hình trái bưởi độc đáo. Điểm du lịch mở cửa cả ngày, cuối tuần khá đông khách, bạn có thể đặt bàn trước để chọn chỗ ưng ý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.