Cùng con đi tiếp cuộc đời: Chủ nhật yêu thương dành cho trẻ mồ côi

Thanh Đông
Thanh Đông
24/04/2023 08:01 GMT+7

Trước mùa thi kết thúc năm học, sáng chủ nhật 23.4, tại Trường tiểu học Tân Túc (TT.Tân Túc, H.Bình Chánh, TP.HCM), chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời Báo Thanh Niên đã phối hợp tổ chức trao 52 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) cho các học sinh trên địa bàn H.Bình Chánh.

Chương trình được tổ chức với sự hỗ trợ, phối hợp từ Ủy ban MTTQ VN H.Bình Chánh, Huyện đoàn Bình Chánh. Tổng số tiền trao học bổng 104 triệu đồng do Công ty TNHH chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) tài trợ.

CHUNG LÒNG ĐỘNG VIÊN, SAN SẺ

Buổi trao học bổng có bà Trương Thoại Linh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN H.Bình Chánh; bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, Phó bí thư Huyện đoàn Bình Chánh; bà Lê Ngọc Hiếu, Phó giám đốc VCBS chi nhánh TP.HCM; ông Nguyễn Lộc, đại diện BCH công đoàn VCBS tại TP.HCM; bà Nguyễn Thị Yến Nhi, Bí thư Đoàn thanh niên VCBS tại TP.HCM.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Chủ nhật yêu thương dành cho trẻ mồ côi  - Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng cho các em

NHẬT THỊNH

Bà Lê Ngọc Hiếu chia sẻ: "VCBS rất vinh dự được đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, trao học bổng hỗ trợ học tập cho trẻ mồ côi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Chúng tôi luôn muốn chung tay, thể hiện tấm lòng của tập thể cán bộ công nhân viên của VCBS đối với cộng đồng, nhất là sau đại dịch Covid-19 vừa qua. Mong rằng những suất học bổng này sẽ mang đến cho các em niềm vui, động lực trong học tập".

"H.Bình Chánh, TP.HCM là địa bàn có nhiều trẻ mồ côi, các trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Vì thế, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã thực hiện nhiều hoạt động, như trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Kết nối các nhà bảo trợ trao sổ tiết kiệm lâu dài cho các cháu, đồng thời bảo trợ lâu dài cho gần 100 trẻ trong số hơn 350 trẻ đã được bảo trợ lâu dài", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, chia sẻ.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Chủ nhật yêu thương dành cho trẻ mồ côi  - Ảnh 2.

Bà Lê Ngọc Hiếu, Phó giám đốc VCBS chi nhánh TP.HCM, trao học bổng cho các em

NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói những điều tâm huyết: "Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày nghỉ ngơi nhưng tất cả chúng ta cùng có mặt tại đây để chung tay động viên, san sẻ những khó khăn của các em học sinh và gia đình đã gặp phải sau những mất mát do dịch Covid-19. Chúng tôi rất xúc động và cảm ơn Ủy ban MTTQ VN H.Bình Chánh, Huyện đoàn Bình Chánh đã chu đáo sâu sát trong việc phối hợp, tổ chức chương trình. Đặc biệt, cảm ơn VCBS đã tài trợ cho buổi trao học bổng này".

Trẻ mồ côi rơi nước mắt khi nhận học bổng ‘Cùng con đi tiếp cuộc đời’

"NHẬN HỌC BỔNG LÀ VUI, HÁO HỨC"

Hơn 50 học sinh được nhận học bổng đến từ nhiều xã trên địa bàn H.Bình Chánh. Nhiều em đến từ các xã xa trung tâm huyện như Qui Đức, Bình Hưng, Phong Phú…; có em đến từ xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B. Dẫu đi xa nhưng em nào được nhận học bổng cũng vui. N.L.G.Ph, học lớp 6 Trường THCS Vĩnh Lộc B, xúc động nói: "Trời hôm nay nắng nóng, được nhận học bổng nên con rất vui, háo hức lắm".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Chủ nhật yêu thương dành cho trẻ mồ côi  - Ảnh 3.

Bà Trương Thoại Linh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN H.Bình Chánh, trao học bổng cho các em

NHẬT THỊNH

Chị Lê Thị Thu Thủy, mẹ của cháu N.L.G.Ph, nói thêm: "Nhà tôi được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên hỗ trợ rất nhiều. Con gái lớn nhận được bảo trợ lâu dài, hai con sau từng được nhận hỗ trợ khẩn cấp, nay con trai được nhận học bổng nữa. Với tôi, các anh chị Báo Thanh Niên như người thân trong gia đình, giúp gia đình tôi vơi đi rất nhiều khó khăn, nhọc nhằn".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Chủ nhật yêu thương dành cho trẻ mồ côi - Ảnh 5.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và chị Nguyễn Thị Hồng Phúc – Phó Bí thư Huyện Đoàn Bình Chánh sau khi trao học bổng cho các em.

NHẬT THỊNH

Chị Thân Thị Hà (ngụ D8/20A ấp 4, xã Qui Đức, mẹ của T.A.Kh, học lớp mầm và em T.A.K, lớp 12 Trường THPT Đa Phước) rất vui khi con được nhận học bổng. "Năm nay, con trai lớn của tôi vào đại học. Đây là nỗi lo lớn nhất. Ba cháu đã mất vì Covid-19, tôi làm công nhân, tiền học phí đại học thì cao quá. Nghe nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói sẽ có nhà tài trợ tài trợ học bổng cho các trẻ mồ côi sắp vào đại học, cao đẳng, tôi mừng quá. Mong sao con tôi và các trẻ có cùng hoàn cảnh sẽ được Báo Thanh Niên hỗ trợ học bổng", chị Hà tâm sự. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.