CSGT dũng cảm khống chế kẻ dùng dao đâm 2 người trọng thương

13/12/2021 09:49 GMT+7

Dân mạng rần rần khen ngợi 2 CSGT dũng cảm khống chế kẻ dùng dao đâm trọng thương 2 phụ nữ ở Q.1, TP.HCM. Sự dũng cảm của các anh đã tránh được nguy hiểm cho nhiều người dân.

Sự việc xảy ra trưa 11.12 trên đường Trần Đình Xu (P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM). CSGT khống chế người đàn ông manh động trên là thượng úy Lê Võ Tiến Đạt và thượng úy Nguyễn Thanh Tâm, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM.

Khống chế trong tích tắc

Chia sẻ với Thanh Niên, thượng úy Đạt cho biết trưa đó 2 anh đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, bảo vệ đoàn tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Trần Đình Xu (Q.1) thì một người chạy đến báo vừa xảy ra vụ giết người. Anh Đạt nhờ người dân cung cấp chính xác địa chỉ, nhưng vì hoảng hốt nên người này phóng xe đi luôn. Thấy vậy, thượng úy Đạt nói đồng đội đứng tại giao lộ tiếp tục công việc, anh đi tuần tra xem tình hình.

“Vừa dứt lời, một tài xế công nghệ chạy đến hốt hoảng nói có người cầm dao đâm 2 người phụ nữ gục tại chỗ. Tôi hỏi anh biết chỗ nào chở tôi đến, nhưng anh xe ôm nói nguy hiểm lắm, không dám quay lại vì người đàn ông kia đang cầm dao, có thể bị đâm chết. Tôi nói không sợ, anh cứ chở tôi quay lại đó, tôi có súng đây mà. Nói xong tôi nhảy lên xe ảnh và hối thúc anh chạy đến hiện trường”, thượng úy Đạt kể.

Thượng úy Đạt khống chế người đàn ông dùng dao nhọn đâm 2 phụ nữ

CTV

Vừa đi được chừng 20 m, anh Đạt thấy người đàn ông đang cầm dao trên tay, lao ra đường chặn xe khiến người tham gia giao thông hoảng sợ quay đầu. Anh Đạt vội nhảy xuống xe, đi bộ tới. Thấy người đàn ông tay cầm dao định sáp lại gần, anh Đạt rút súng, lên đạn chĩa về đối phương, hét lớn: “Anh đứng yên đó đi, bỏ cây dao xuống, anh bước tới tôi bắn liền”.

Thượng úy Đạt và thượng úy Tâm, Đội CSGT Bến Thành

Vũ Phượng

“Tôi cố tình la lớn lên cho người đàn ông cầm dao bị tâm lý. Khựng lại vài giây, người này cầm dao giơ lên, tôi tưởng đâu anh ta phóng dao về phía tôi nhưng anh ta bất ngờ quăng dao xuống. Trong tích tắc tôi phi tới, dùng võ quật ngã người này rồi khống chế, rút bộ đàm gọi thượng úy Tâm đến hỗ trợ”, anh Đạt kể.

Đó là nhiệm vụ

Thượng úy Tâm tiếp lời, vừa chạy đến nơi, trước mắt anh là một người phụ nữ nằm gục trong hẻm với nhiều vết đâm trên người, dù được dùng một tấm gối mỏng để lót vết thương nhưng máu vẫn chảy ướt sũng, mặt tái nhợt. Còn thượng úy Đạt đang ghì trên người kẻ gây án. Anh Tâm liền lấy còng còng tay, đưa người đàn ông trên vào ngồi bên đường. Ngay lúc này, Công an P.Cô Giang có mặt giải quyết vụ việc. Hai người phụ nữ bị thương được đưa đi cấp cứu bằng xe máy.

Con dao dài khoảng 20 cm, tang vật của vụ việc

Ông L., chạy xe ôm gần nơi xảy ra vụ việc, kể thấy kẻ gây án manh động, tay cầm dao nên không ai dám lại gần. Khi CSGT tới khống chế được kẻ manh động, những người xung quanh mới đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trước đó, thượng úy Lê Võ Tiến Đạt và thượng úy Nguyễn Thanh Tâm cùng công tác tại Đội CSGT Hàng Xanh. Thượng úy Đạt 2 lần tham gia khống chế cướp giật gần Bến xe Miền Đông, thượng úy Tâm cũng nhiều lần phối hợp các đội nghiệp vụ khống chế đối tượng trong đường dây ma túy Văn Kính Dương. Sau 1 ngày, nghĩ lại lúc đối diện với người đàn ông trên tay cầm dao nhọn, thượng úy Đạt cười nói: “Đó là nhiệm vụ, nguy hiểm hay gì đó thì tính sau. Khoảng cách giữa tôi và người đàn ông kia lúc đó chừng 5 m, nếu anh ta phóng dao thì trúng tôi chắc luôn. Nhưng có súng trong tay, CSGT đã có lợi thế để uy hiếp tội phạm và vận dụng thêm võ nghiệp vụ nhanh chóng khống chế tội phạm”.

Ban Chỉ huy Đội CSGT Bến Thành thông tin, trước mỗi ca trực, CSGT được phát súng, còng số 8 để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm. CSGT được sử dụng súng, công cụ hỗ trợ khi phát hiện hành vi phạm tội. Từ đầu năm đến nay, CSGT Bến Thành đã tham gia trấn áp tội phạm 4 vụ trong quá trình tuần tra. “2 CSGT trên là cán bộ trẻ, luôn tích cực thể hiện vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống dịch, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ”, Ban Chỉ huy Đội CSGT Bến Thành thông tin.

Theo thông tin ban đầu, người cầm dao là N.V.N (49 tuổi), thường trú Q.12. Ông N. đã dùng dao gây trọng thương cho 2 người phụ nữ là bà N.T.H (52 tuổi) và bà T.N.L (41 tuổi, cùng ngụ Q.1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.