Tìm chủ nhân iPhone bằng ảnh 'tự sướng'

18/04/2015 07:00 GMT+7

(TNO) Một đồn cảnh sát ở Albury (Úc), gần đây quyết định dạy cho chủ nhân của một chiếc iPhone bị mất bài học về tầm quan trọng của việc thiết lập bảo mật để không ai có thể sử dụng nó.

(TNO) Một đồn cảnh sát ở Albury (Úc), gần đây quyết định dạy cho chủ nhân của một chiếc iPhone bị mất bài học về tầm quan trọng của việc thiết lập bảo mật để không ai có thể sử dụng nó.

Chiếc iPhone không khóa được giữ trong... phòng giam
Theo digitaltrends, đồn cảnh sát nói trên đã tiếp nhận được một chiếc iPhone bị mất mà không có bất kỳ hình thức bảo mật nào được kích hoạt, có nghĩa ai cũng có thể sử dụng nó mà không cần mở khóa.

Thay vì đăng tải lên các thông tin đại chúng truyền thống, một thanh tra cảnh sát tại đây đã lấy iPhone này để tự sướng (selfie) và đăng tải lên ngay trang Facebook của chủ sở hữu iPhone bị mất rằng: “Bạn nên đặt một mật khẩu trên điện thoại của mình. Chiếc điện thoại của chủ nhân tài khoản này hiện ở đồn cảnh sát Albury”.

Một nhận xét nói rằng, viên cảnh sát là diễn viên đóng thế “hoành tráng”, trong khi một số khác gọi đây là “cảnh sát tốt nhất từ trước đến nay”.

Ảnh selfie của thanh tra Moodie đăng trên Facebook chủ sở hữu iPhone bị mất
Cảm thấy vui vẻ với cách thức mới mang lại hiệu quả lớn hơn dự định, thanh tra cảnh sát có tên Moodie ở đồn cảnh sát Albury, cho biết đây là con đường mới để tìm ra một chủ sở hữu điện thoại bị mất, và cảnh sát có thẩm quyền để tìm kiếm chủ nhân điện thoại theo cách này.

Sau 6 giờ đăng tải bài viết, chủ sở hữu của chiếc iPhone bị mất đã đến đồn và nhận lại iPhone.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.