Búp bê lên trời

04/02/2013 21:53 GMT+7

(TNO) Cuối năm m lịch, Táo quân phương Đông cưỡi cá chép về trời thì ở phương Tây búp bê Hello Kitty cũng được xuyên mây để ngắm nhìn hạ giới. Tuy nhiên, khác với huyền thoại Táo quân, Hello Kitty bay vào không gian qua một dự án khoa học được thực hiện bởi nữ sinh lớp 7.

(TNO) Cuối năm m lịch, Táo quân phương Đông cưỡi cá chép về trời thì ở phương Tây búp bê Hello Kitty cũng được xuyên mây để ngắm nhìn hạ giới. Tuy nhiên, khác với huyền thoại Táo quân, Hello Kitty bay vào không gian qua một dự án khoa học được thực hiện bởi nữ sinh lớp 7.

Búp bê lên trời
Ảnh chụp lại từ clip

Năm nay 13 tuổi, học tại Trường Cornerstone Christian ở Antioch, California, Mỹ, học sinh Lauren Rojas muốn kiểm tra ảnh hưởng của độ cao với nhiệt độ và áp lực không khí cho phần bài tập được phân công ở lớp.

Cô nữ sinh lớp 7 quyết định tạo một khoang chứa mô hình tên lửa, nó sẽ bay lên không trung nhờ khinh khí cầu thời tiết, khoang chứa tên lửa mang theo một mẫu vật đầy ấn tượng là nàng búp bê Hello Kitty vốn rất quên thuộc với các nữ sinh tuổi teen.

Lauren Rojas nói với Daily News rằng cô yêu thích nàng búp bê này từ năm lên 6 tuổi. Kể từ đó tình yêu dành cho Hello Kitty chưa bao giờ vơi cạn và cô nghĩ rằng sẽ rất vui khi đặt nó vào khoang tên lửa cho một chuyến ngao du.

Búp bê Hello Kitty mà Lauren cho lên trời lần này là do cô có được qua một lần giao dịch với đối tác ở Tokyo. Hình ảnh thu được cho toàn chuyến bay là nhờ vào camera chuyên nghiệp GoPro Video Hero2. Phải mất vài tuần để chuẩn bị cho thử nghiệm khoa học này.

Ngày lên đường đã đến, khinh khí cầu mang khoang chứa hình tên lửa xuyên suốt các tầng mây, vượt qua nhiều cơn gió mạnh, chiến thắng khu vực lạnh nhất của bầu khí quyển để đạt độ cao 28.537m. Tại độ cao này quả khinh khí cầu giãn nở gấp 53 lần so với kích cỡ nguyên mẫu khi rời mặt đất. Khinh khí cầu đã nổ tung và khoang chứa hình tên lửa rơi trở về trái đất.

Tuy nhiên, búp bê Hello Kitty còn gặp một ít rắc rối là nơi trở về cách nơi xuất phát 47,5 dặm và phải nhờ thiết bị định vị toàn cầu GPS để lần ra nó. Đã vậy khoang tên lửa chưa chịu tiếp đất hoàn toàn mà lơ lửng trên một tàng cây cách mặt đất chừng 15 m.

Người giúp bé Lauren giải quyết những rắc rối cuối cùng là cha của bé Lauren-ông Rodney.

Có thể xem chuyến du hành của búp bê Hello Kitty tại địa chỉ https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5REsCTG4-Gg

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.