Con đường mơ ước

28/02/2016 06:14 GMT+7

Sau những ngày chung tay góp sức, người dân (thôn Tân Dương, xã Nhơn An, TX.An Nhơn, Bình Định) giờ đây rất vui khi nhìn con đường bê tông dài hơn 400 m, ngang 3 m đã hoàn thành. Họ gọi đây là con đường mơ ước!

Sau những ngày chung tay góp sức, người dân (thôn Tân Dương, xã Nhơn An, TX.An Nhơn, Bình Định) giờ đây rất vui khi nhìn con đường bê tông dài hơn 400 m, ngang 3 m đã hoàn thành. Họ gọi đây là con đường mơ ước!

Ảnh: Nguyễn Văn Dũng
Ảnh: Nguyễn Văn Dũng
Để có được con đường, mỗi hộ đóng góp 5 triệu đồng. Có những người trong làng nay ở xa cũng gửi tiền hỗ trợ, chính quyền hỗ trợ thêm xi măng, sỏi đá, đất san lấp mặt bằng…
Từ trước đến nay, xóm 2 với 15 nhà và hơn 50 nhân khẩu thuần nông, chỉ sinh hoạt đi lại trên con đường làng nhỏ xíu. Mùa mưa con đường chìm trong nước, người dân gánh lúa chông chênh ngã lên ngã xuống. Tội nhất là trẻ con đi học, phải mò mẫm trơn trượt, các cụ già đau bệnh phải lội sình đi bệnh viện...
Ông Trương Hồng Sơn, gần 70 tuổi, là giáo viên về hưu, kể ông phải đi vận động từng nhà từ 3 năm qua để cùng nhau làm đơn hiến đất, góp tiền, qua biết bao nhiêu cuộc họp bàn bạc, chỉnh sửa, chờ đợi, để rồi cũng đến ngày khởi công.
Nhìn những chuyến xe đất đầu tiên đổ mặt bằng làm đường, cả xóm xúm lại mừng reo như trẻ lên ba. Ông Võ Giác, 90 tuổi, rưng rưng nói: “Tui tuổi già sức yếu, đi lại chậm chạp, đau bệnh liên miên, mỗi lần đi khám bệnh là tụi nhỏ phải cáng trên võng 400 m mới được ngồi trên xe máy mà đi. Giờ thiệt mừng hết biết, được như vậy tui sẽ ráng sống đến trăm tuổi”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.