Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn

30/12/2023 16:26 GMT+7

Nhờ đôi bàn tay khéo léo cùng với tâm hồn yêu nghệ thuật, chị Thảo đã tạo hình vô số cây hoa, ngọn cỏ trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn vì quá đẹp.

Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn- Ảnh 1.

Chị Phạm Thị Thanh Thảo bên cạnh các tác phẩm nghệ thuật của mình

NVCC

‏Sau khi tốt nghiệp Khoa Mỹ thuật công nghiệp, Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM vào năm 2013, chị Phạm Thị Thanh Thảo (hiện 34 tuổi, ngụ tại TP.HCM) đã đảm nhận công việc thiết kế đồ họa cho một công ty lớn. Đến giữa năm 2021, khi đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, cũng như nhiều người khác chị phải nghỉ làm trực tiếp ở công ty. ‏

‏Trong suốt thời gian ở nhà, chị Thảo nhớ lại tất cả những kiến thức lẫn kỹ năng của một người học cũng như làm việc liên quan đến mỹ thuật. Để từ đó, chị đã nuôi dưỡng đam mê và lựa chọn rẽ hướng, ngày đêm mày mò thử chất liệu mới là tạo hình từ thạch cao.

"Thời gian đầu, mình làm hư hỏng rất nhiều. Nhưng cứ chăm chỉ nghiên cứu để khắc phục từng lỗi. Sau khi hoàn thành sản phẩm đầu tay, mình chia sẻ lên mạng xã hội, nhờ đó mà mọi người biết đến nhiều hơn. Được mọi người yêu thích nên mình có thêm động lực để cố gắng. Với chủ đề hoa, cỏ và thiên nhiên, làm bao nhiêu mình cũng luôn cảm thấy mới mẻ, tràn đầy cảm hứng", chị hăng hái kể.

Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn- Ảnh 2.
Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn- Ảnh 3.
Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn- Ảnh 4.
Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn- Ảnh 5.
Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn- Ảnh 6.

Những tác phẩm nghệ thuật mà chị Thảo làm khiến nhiều người ngỡ ngàng, thích thú

NVCC

‏Chất liệu chính được chị Thảo sử dụng trong các tác phẩm của mình là thạch cao mỹ thuật có độ dẻo nhất định. Bên cạnh đó, chị sử dụng những phôi gỗ đã được mài nhẵn và màu sơn dầu để tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh, có hồn. Không chỉ vậy, chị còn tạo hình ở trên những đồ vật quen thuộc trong gia đình như: tủ thuốc, hộp khăn giấy, đồng hồ… ‏

‏"Những chất liệu kể trên có độ bền cao, phù hợp với mọi đối tượng. Mình thường dùng dụng cụ bay nghệ thuật để tạo hình theo sở thích, nhu cầu. Quy trình tối ưu nhất là pha màu rồi mới tạo hình, sau đó sẽ nhấn nhá lại sắc độ để cho ra thành phẩm cuối cùng. Bởi có những chi tiết rất nhỏ, nếu tạo hình trước mới pha màu thì sẽ không được đẹp mắt", chị cho biết.

Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn- Ảnh 7.
Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn- Ảnh 8.
Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn- Ảnh 9.
Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn- Ảnh 10.
Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn- Ảnh 11.

Những đồ vật quen thuộc trong gia đình cũng luôn được chị chăm chút, tỉ mỉ

NVCC

‏Theo chị Thảo, công đoạn khó khăn nhất là tạo hình cánh hoa. "Vì tạo hình hoàn toàn bằng dụng cụ chứ không thể dùng tay cầm trực tiếp, nên phải làm sao cho cánh mỏng, mướt và không bị nhăn, bắt đúng được những đặc điểm riêng của từng loại hoa khác nhau", chị nói tiếp. ‏

‏Chị Thảo cho hay sản phẩm sau khi đã hoàn thành sẽ cần ít nhất 1 tuần để màu khô lại. Ngoài ra chất liệu được nhập từ nước ngoài nên giá thành khá cao. Đó là những điểm hạn chế với chị. ‏

‏Với thể loại này, chị Thảo có thể mất từ 3 tiếng đồng hồ đến 7 ngày để hoàn thành 1 tác phẩm. Có đa dạng kích thước như: 20 cm x 20 cm, 30 cm x 40 cm hoặc thậm chí hơn 1 m. Tùy kích thước, chi tiết mà giá bán mỗi tác phẩm dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Cô gái ‘trồng’ hoa trên những phôi gỗ khiến nhiều người mê mẩn- Ảnh 12.

Theo chị Thảo, cần phải kiên nhẫn, tỉ mẩn để tạo hình từng chi tiết nhỏ

NVCC

‏"Nhìn lại hành trình đã qua, mình thầm cảm ơn bản thân đã mạnh mẽ, dám biến ước mơ thành sự thật. Để những ước mong có thể "hái" ra tiền chứ không phải mơ mộng mông lung. Như cách mình thường gọi là "đồng tiền viên mãn", có thu nhập bằng công việc yêu thích và giỏi nhất!", chị bày tỏ. ‏

‏Chị Thảo cũng đã mở ra nhiều khóa dạy tạo hình từ thạch cao để "truyền lửa" cho những ai có cùng đam mê. "Mình nhận về những giá trị tinh thần vô cùng to lớn khi được kết nối, lắng nghe và chia sẻ với người khác. Có những học viên tuy bị khiếm khuyết về cơ thể, thế nhưng họ lại mang trong mình một tâm hồn nghệ thuật rất đẹp", chị nói. ‏

‏Từng được chị Thảo hướng dẫn, chị Triệu Phương Hà (35 tuổi), ngụ tại đường Trần Thị Nơi, P.4, Q.8, TP.HCM, chia sẻ: "Thảo chỉ dạy rất nhiệt tình, tâm huyết cho nên mình học và nắm bắt rất nhanh. Kết thúc khóa học ngắn hạn, mình đã biết cách thức pha màu và nắm từng bước cơ bản để làm ra một tác phẩm đẹp". ‏


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.