Cô gái đưa gia đình đi phượt nước ngoài, ông ngoại háo hức lần đầu xuất ngoại

08/10/2022 14:13 GMT+7

Mỗi năm, chị Nguyễn Thùy Trang đều sắp xếp để đưa gia đình đi du lịch . Vốn là người đam mê xê dịch, chị Trang luôn mong ước rằng những người thân yêu có thể cùng chị thưởng ngoạn cảnh đẹp ở những điểm check-in.

Mạng xã hội chia sẻ câu chuyện cô gái đưa cả nhà đi nước ngoài theo kiểu "du lịch bụi". Chuyến du lịch của gia đình kéo dài trong 5 ngày ở Singapore và Malaysia vào tháng 8 vừa qua. Trên trang cá nhân, chị Nguyễn Thùy Trang (27 tuổi, ở Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) viết những dòng chia sẻ dí dỏm “Nhật ký chăm sóc đoàn khách VIP lỗ vốn" khiến cư dân mạng bật cười.

Chị Nguyễn Thùy Trang hiện đang là một travel blogger và freelance writer

NVCC

Nỗ lực biến điều ước thành sự thật

Chia sẻ với Thanh niên, chị Trang cho biết, đây là chuyến du lịch nước ngoài lần thứ hai của gia đình, lần đầu là đi Thái Lan. Ngoài ra, gia đình từng cùng nhau check-in các điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam như Sa Pa, Đà Nẵng, Huế, Hội An, Hạ Long… Các chuyến đi của gia đình đều theo hình thức du lịch bụi.

Chị kể: “Bản thân tôi là một travel blogger, đam mê xê dịch theo hình thức du lịch bụi nên quyết định đưa cả nhà đi du lịch cũng theo kiểu này. Sẽ có đôi chút khác so với những gia đình đi theo tour. Mọi người ở phòng dorm (phòng ngủ tập thể tương tự như kiểu ký túc xá), ăn ở những quán ăn bình dân, sử dụng phương tiện công cộng như tàu điện ngầm... Mặc dù ba mẹ đã trung niên, thậm chí ông đã U.80 rồi nhưng mà mọi người cũng rất hưởng ứng với kiểu đi du lịch bụi. Mọi người không ngại khổ”.

Gia đình check-in tại công viên Merlion (Singapore)

NVCC

Được biết, chuyến đi lần này của gia đình chị Trang có bố, mẹ, em gái và đặc biệt là ông ngoại của chị. Gia đình tham quan Singapore 2 ngày 1 đêm, sau đó chuyển sang Malacca (Malaysia) và kết thúc hành trình ở Kuala Lumpur. Vào ngày cuối, gia đình tiếp tục hành trình mà không có sự đồng hành của chị Trang. Chị phải bay về nước để chuẩn bị cho chuyến đi Mông Cổ sau đó.

“Để lại gia đình ở nước ngoài thì tôi rất lo vì có mỗi em gái biết tiếng Anh thôi. Bố thì có "truyền thống" đi lạc rất nhiều lần, lần trước đi lạc ở Thái Lan đến nỗi lên cả báo rầm rộ hết cả. Cuối cùng tôi phải mua taxi tour để người ta đưa mọi người đi khắp nơi quanh Kuala Lumpur tham quan. May mắn là mọi thứ đều ổn”, chị Trang chia sẻ.

Ông ngoại chị Trang chụp ảnh kỉ niệm tại Malacca

NVCC

Ý tưởng đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài nhen nhóm từ khi chị Trang lần đầu đưa gia đình đi Đà Nẵng. Trên cầu Rồng, chị có nói vui là một ngày nào đó nhất định sẽ đưa cả nhà đi nước ngoài. Lúc đấy mẹ chị bảo "nói trước bước không qua" vì đi du lịch nước ngoài phải làm hộ chiếu, chi phí tốn kém.

“Bản thân tôi lúc đấy cũng không có nhiều tiền lắm, bố mẹ cũng nghĩ là nói vu vơ thế thôi. Bẵng đi một năm sau thì tôi đặt vé máy bay cho cả nhà đi Thái Lan. Ước cái gì là phải nỗ lực một chút. Đưa cả nhà đi du lịch là một trong những động lực để tôi lao vào kiếm tiền”, chị cười.

“Tôi được đi rất nhiều và mong người thân yêu cũng có thể”

Trong một chuyến du lịch, mọi điều đều có thể xảy ra và có thể sẽ có một số trục trặc. Chuyến đi này của gia đình chị Trang cũng vậy.

Chị nhớ lại: “Khi đến Malacca thì gia đình gặp một vấn đề là đặt phải phòng ảo. Tôi đã cọc tiền rồi nhưng đến lúc nhận phòng thì đó không phải là một nơi có thể ngủ được. Dù đã được nhiều người bản địa giúp đỡ nhưng cuối cùng cũng không thể liên lạc với chủ phòng. Lúc đấy đã là 9 giờ tối, mọi người đang rất đói và khá căng thẳng”.

Chị Trang cho biết sẽ gia đình sẽ có nhiều chuyến đi hơn nữa trong tương lai

NVCC

Chị Trang đã đặt ngay một phòng mới để gia đình kịp đi ăn tối và đến bữa ăn thì mọi người đều vui vẻ trở lại. Chị cho biết đây là một kỷ niệm khó quên và những lúc như vậy sẽ giúp cho cả gia đình hiểu nhau hơn.

Điều vui nhất với chị Trang trong chuyến đi này là sự đồng hành của ông ngoại. Ban đầu ông không đi làm hộ chiếu vì tiếc tiền, thương cháu đi làm vất vả. Sau gia đình thuyết phục mãi, nói rằng đi theo kiểu du lịch bụi không phải tốn kém nhiều thì ông mới chịu đi. Đây là lần đầu tiên ông làm hộ chiếu và tự đi làm một mình. Nhà ở xa trung tâm đến hơn 20km, ông tự bắt xe buýt đến nơi để làm thủ tục.

Trao đổi với Thanh niên, ông Ngô Văn Tần (74 tuổi, ông ngoại chị Trang) cho hay ông rất vui khi được cháu đưa đi ra nước ngoài để biết đó biết đây. Ông khoe được đi tàu điện ngầm, còn đồ ăn thì lạ nên nhiều món không hợp khẩu vị. “Tôi là công nhân về hưu, từ hồi giờ cuộc sống khó khăn chật vật thì làm gì mơ được đi du lịch nước ngoài. Giờ may mắn có cháu nó đam mê rồi tạo điều kiện cho đi. Có đứa cháu giỏi như vậy thì cảm thấy tự hào quá đi chứ!”, ông Tần cười lớn.

Theo chị Trang, du lịch với gia đình cần có sự chuẩn bị kỹ càng hơn rất nhiều so với đi cùng bạn hay đi một mình. Phải nghiên cứu phương tiện di chuyển sao cho hợp lý, ngoài ra cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc. Một vấn đề lớn nữa là chuẩn bị số điện thoại, hướng dẫn người thân cách để liên lạc được với gia đình nếu chẳng may bị lạc. Chị còn lưu ý việc lưu tất cả thông tin cần thiết trong điện thoại của cá nhân, dự tính cho cả những trường hợp xấu nhất. Nếu đi du lịch với người lớn tuổi thì hành trình phải thư thả, một ngày thì chỉ đi 2 - 3 điểm.

Chị Trang chia sẻ, sắp tới gia đình sẽ có chuyến đi Đà Lạt. Còn về du lịch nước ngoài, chị cho hay đang lên kế hoạch cho cả nhà đi Bali (Indonesia) hoặc Hàn Quốc.

“Tháng 3 vừa rồi ông nội mới mất, điều đó làm tôi cảm thấy thời gian mình ở cùng với người thân nó cũng không phải là quá nhiều nữa. Thế giới rộng lớn, tôi được đi nhiều nơi và mong người thân yêu cũng có thể”, chị nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.