Cổ động viên trả áo cho CLB bóng đá Nam Định: Niềm tin bị đánh mất

03/08/2023 17:15 GMT+7

Trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh cổ động viên (CĐV) Nam Định trả áo cho đội nhà, sau trận thua ngược của Nam Định FC tại V-League 2023 chiều qua (2.8).

Ở trận đấu trên sân Thiên Trường chiều 2.8, nhiều CĐV bóng đá Nam Định đã bỏ về sớm, sau khi đội chủ nhà Nam Định bị gỡ hoà ở phút 62. Thời điểm đấy, về lý thuyết đội bóng thành Nam vẫn còn cơ hội ghi thêm bàn thắng để giành chiến thắng chung cuộc, nhưng hầu hết các CĐV không còn tin vào khả năng ấy nữa.

Cổ động viên trả áo cho CLB bóng đá Nam Định: Niềm tin bị đánh mất - Ảnh 1.

Khán giả đã đội mưa cổ vũ cho Nam Định

Minh Tú

Đặc biệt, khi HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định rút tiền đạo ngoại Douglas Coutinho de Souza rời sân ở phút 63, sự phản đối của CĐV Nam Định càng mạnh hơn, vì tiền đạo này vẫn đang chơi tốt, gây áp lực đáng kể lên phần sân đối phương.

Quyết định rút Douglas Coutinho de Souza ra khỏi sân được đánh giá là quyết định khá khó hiểu của HLV Vũ Hồng Việt, bởi điều đó khiến cho áp lực tấn công của Nam Định giảm hẳn, đội hình của họ vì thế cũng dần dần bị đối thủ đẩy vào thế phải lùi thấp chống đỡ.

Sau trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt nói: "Tôi biết CĐV phản ứng, nhưng tôi cho rằng các cầu thủ của tôi đã làm hết sức mình. Tôi là người chịu trách nhiệm cho thất bại.

Trận này chúng tôi thiếu hụt lực lượng. Tuy nhiên, các cầu thủ cho thấy tinh thần thi đấu tuyệt vời. CLB Nam Định đã đá 3 trận trong 10 ngày qua. Sau khi ghi bàn, tôi muốn rút Coutinho để tập trung phòng thủ, giữ tỷ số, giữ lực lượng cho trận đấu tiếp theo với CLB Hải Phòng" – HLV Vũ Hồng Việt nói thêm.

Dù vậy, lời giải thích của HLV Vũ Hồng Việt không làm hài lòng các CĐV. Cho đến sáng nay (3.8), nhiều người đã mang áo của CLB Nam Định đến trụ sở của đội bóng này trả lại.

Hành động cho thấy đội bóng thành Nam đang mất điểm nghiêm trọng trong mắt chính CĐV nhà. Đây là sự việc hiếm khi xảy ra, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt.

Áp dụng VAR tại V-League: Người tâm đắc người chê bai

Sở dĩ sân Thiên Trường luôn được mệnh danh là "chảo lửa" của bóng đá Việt Nam nhiều năm qua, nhờ sự cuồng nhiệt của CĐV bóng đá nơi đây. Các đội khách rất ngại mỗi khi đến thi đấu ở sân bóng này, vì sức ép từ khán đài luôn khiến cho các đối thủ chùn bước, trong khi đội chủ nhà dường như trở nên mạnh mẽ hơn.

Cổ động viên trả áo cho CLB bóng đá Nam Định: Niềm tin bị đánh mất - Ảnh 2.

Douglas (giữa) đang chơi hay bỗng dưng bị thay ra

Minh Tú

Sở dĩ đội Nam Định bao phen vượt qua sóng gió, dù phải đối diện không ít khó khăn trong vài năm qua, cũng là nhờ tình yêu bóng đá của người dân nơi đây. CĐV hừng hực, địa phương quan tâm thì nhà đầu tư mới có động lực rót tiền vào làm bóng đá.

Những người đang làm công tác chuyên môn tại Nam Định và những người đang điều hành CLB Nam Định có thể nhìn vào thực tế đang diễn ra ở TP.HCM. Thành phố giàu nhất nước, lớn nhất nước, nhưng rất khó tìm nhà đầu tư cho bóng đá, vì khán đài sân Thống Nhất chưa bao giờ hừng hực như khán đài sân Thiên Trường (chỉ xét trên bình diện V-League).

Giờ, nếu CLB Nam Định rơi vào cảnh tương tự, bị khán giả quay lưng, họ có nguy cơ tự đẩy mình vào thế khó. Bóng đá nói cho cùng là môn thể thao đại chúng, không có công chúng, không có khán giả, bóng đá khó phát triển, từ tài chính cho đến chuyên môn!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.