Chuyện tử tế: Cô giáo vùng quê nặng lòng với học trò nghèo

22/03/2023 08:55 GMT+7

Hơn 10 năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Thụy (42 tuổi) đã làm cầu nối giúp hàng ngàn học sinh nghèo vùng nông thôn được nhận học bổng với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng. Cô Thụy hiện là giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường THCS Thạnh Hòa (H.Phụng Hiệp, Hậu Giang). Cô đã gắn bó với ngôi trường này gần 20 năm.

Cô Thụy kể, năm 2002, cô tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm. Tuy có nhiều cơ hội làm việc ở TP.Cần Thơ nhưng cô quyết định xin về dạy ở Trường THCS Thạnh Hòa. Lúc mới về, trường xây cất tạm, cơ sở vật chất hạn chế. Tuy thiếu thốn trăm bề nhưng tinh thần hiếu học của học sinh lại là điểm sáng khiến cô ấn tượng. "Thấy sự thiếu thốn của học trò vùng nông thôn, tôi nghĩ phải làm gì đó giúp đỡ các em", cô Thụy trải lòng.

Chuyện tử tế: Cô giáo vùng quê nặng lòng với học trò nghèo - Ảnh 1.

Cô Thụy (bìa trái) cùng các em học sinh thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

THANH DUY

Từ đó, mỗi năm cô đều xây dựng kế hoạch, triển khai nhiều mô hình ý nghĩa như: Hũ gạo tình thương; Nuôi heo đất; Kế hoạch nhỏ để tặng quà, góp kinh phí xây ngôi nhà mơ ước cho học sinh khó khăn… Cô Thụy tâm sự: "Các em học sinh vùng quê khó khăn lắm. Chẳng hạn với phong trào cô trò cùng nuôi heo đất, cách 1 - 2 tuần các em mới có thể bỏ ống một lần chừng 4.000 - 5.000 đồng dành dụm được. Vì vậy, rất lâu cô trò mới đủ kinh phí tổ chức chuyến về nguồn, thăm di tích lịch sử hay cùng chung tay giúp đỡ một hoàn cảnh nào đó".

Niềm hạnh phúc lớn nhất của cô Thụy là mỗi khi kết nối thành công cho một nữ sinh nào đó nhận được học bổng dài hạn của Tổ chức "Vì tiếng nói và quyền của phụ nữ" (WEAV). Khi nhắc lại việc này, cô lại xúc động lẫn tự hào khi nhiều nữ sinh nghèo tưởng chừng phải gác lại việc học đã có điều kiện nuôi tiếp ước mơ của mình. "Mỗi năm tôi vận động được khoảng 50 - 100 suất học bổng. Học sinh được nhận học bổng là những em có hoàn cảnh cảnh khó khăn nhưng có thành tích học tập khá, giỏi. Đến nay đã có hàng ngàn em được nhận học bổng với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng", cô Thụy cho biết.

Khi nói về cô Thụy, cô Trần Thị Ngọc Mơ, giáo viên Trường mẫu giáo Thạnh Hòa (H.Phụng Hiệp) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người đã giúp mình chinh phục được ước mơ thuở nhỏ. "Tôi được cô Thụy kết nối nhận học bổng từ lớp 9 đến hết chương trình cao đẳng. Nhà tôi khó khăn, thuộc hộ nghèo, lo cái ăn đã khó, nói chi đến việc học. Nhờ cô Thụy, tôi có điều kiện sắm sửa dụng cụ học tập, quần áo mỗi năm học mới. Bây giờ tôi đã được làm nghề mà mình yêu thích", cô Mơ xúc động chia sẻ.

Theo ông Ngô Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường THCS Thạnh Hòa, cô Thụy là một giáo viên gương mẫu, yêu nghề, mến trẻ và có đóng góp lớn vào sự phát triển của nhà trường. Nhờ chủ động kết nối với các đơn vị hảo tâm, cô Thụy đã kịp thời hỗ trợ cho nhiều học sinh khó khăn, một việc làm đầy ý nghĩa và rất đáng ghi nhận. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.