[CHÙM ẢNH]: Cận cảnh thầy trò trong ngày đầu đến trường ở Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
14/09/2020 15:15 GMT+7

Tiếng trống trường vang lên, kết thúc 1 tuần học trực tuyến kể từ ngày khai giảng, học sinh THCS, THPT tại Đà Nẵng trở lại ngôi trường thân yêu, gặp gỡ thầy cô, bè bạn với nhiều cảm xúc sau kỳ nghỉ vì dịch bệnh Covid-19 .

Sáng nay 14.9, học sinh THCS, THPT tại TP.Đà Nẵng đến trường sau 1 tuần học trực tuyến vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Có thể nói, hôm nay được cho là buổi tựu trường “muộn” đối với các em học sinh tại TP.Đà Nẵng. Khác với bao buổi sáng thứ 2 đầu tuần, không tập trung hát vang Quốc ca hào hùng, các em chỉ thực hiện nghi lễ trang nghiêm trong lớp học.

Đà Nẵng chuẩn bị "5K" đón học sinh đến trường sau “cơn bão” Covid-19

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại nhiều trường THPT trên địa bàn TP.Đà Nẵng, từ 6 giờ sáng 14.9, nhiều giáo viên, nhân viên, cán bộ nhà trường đã sẵn sàng đón học sinh trở lại. Ưu tiên hàng đầu tại các trường là đảm bảo sức khỏe của học sinh và giáo viên nên mọi quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19 được quan tâm, thực hiện nghiêm túc.

Trước khi vào lớp, học sinh sẽ được tổ chức xếp hàng để thực hiện đo thân nhiệt và rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn

H.Đ

Tại Trường THPT Phan Châu Trinh (Q.Hải Châu), nhà trường yêu cầu tất cả học sinh vào trường bằng cổng phụ, xếp hàng rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt. Đồng thời đặt bảng khuyến cáo phụ huynh học sinh không có nhiệm vụ không được vào trường

H.Đ

Thầy trò vui mừng khi được đến trường bình thường trở lại             

H.Đ

Việc đo thân nhiệt, hướng dẫn học sinh cách phòng chống dịch theo đúng quy định của Bộ Y tế được các thầy cô thay phiên thực hiện

H.Đ

Cô Vũ Thị Thúy Hòa (giáo viên dạy văn, Phó bí thư chi đoàn Trường THPT Phan Châu Trinh) vui mừng khi đón các em học sinh đến trường, chính thức bắt đầu năm học mới 2020-2021

H.Đ

 

Theo kế hoạch, các cán bộ, giáo viên các trường đều thay phiên nhau có mặt tại trường từ rất sớm để đo thân nhiệt, hướng dẫn rửa tay sát khuẩn cho học sinh. Được biết, lịch trực này được phân công cụ thể cho từng giáo viên

H.Đ

Vượt qua "cơn bão" dịch bệnh Covid-19, với sự chung tay của toàn TP.Đà Nẵng chống dịch, thành quả hôm nay là các em học sinh được quay lại lớp học

H.Đ

Buổi tựu trường "muộn" vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sẽ là những ký ức khó phai đối với mỗi học sinh tại Đà Nẵng

H.Đ

Thầy Nguyễn Đình Hòa, giáo viên Trường THPT Trần Phú, xúc động cho biết cảm giác được chính thức đến trường trong một năm học đặc biệt thật khó tả. Ngoài việc chuẩn bị hồ sơ giáo án như các năm thì năm nay, toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã tập trung lên trường từ ngày 12.9 để tổng dọn vệ sinh chuẩn bị đón học sinh đi học. Công việc vất vả nhưng ai cũng vui vẻ, háo hức. 
"Bản thân tôi đã xúc động khi bật chế độ báo thức ở điện thoại với những mốc thời gian quen thuộc, chấm dứt thời kỳ ngủ nướng. Học sinh, phụ huynh cũng gọi điện, nhắn tin hỏi han đủ thứ khiến cho không khí càng thêm rộn ràng. Việc trở lại trường học là dấu hiệu rõ nhất cho thấy cuộc sống đang trở lại bình thường", thầy Hòa cười nói. 

Tình hình Covid-19 tại Việt Nam chiều 13.9: Thêm 3 ca mắc mới về từ Nga

Nụ cười lẫn mồ hôi, những ánh mắt hào hứng trong ngày đầu tiên đến trường của học sinh Trường THCS Lê Lợi (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng)

H.Đ

Học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang suốt quá trình đến lớp học cũng như học môn thể dục

H.Đ

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.