‘Chú ong nhỏ’ giỏi đá bóng, say công việc

Thúy Hằng
Thúy Hằng
15/01/2024 05:06 GMT+7

Trần Trí Hiếu được thầy và các đồng đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES) trìu mến đặt cho biệt danh "chú ong nhỏ chăm chỉ". Chỉ cao 1,6 m nhưng đây là cầu thủ thi đấu hiệu quả tại vòng loại giải bóng đáThanh Niên sinh viên VN lần II - 2024 Cúp THACO (TNSV THACO Cup 2024).

Chúng tôi còn nhớ khoảnh khắc Trí Hiếu trượt cỏ ăn mừng đến trầy cả đầu gối khi ghi bàn, khai thông thế bế tắc cho UPES tại mùa giải năm ngoái - nhờ bàn thắng ấy mà UPES chơi thăng hoa, thắng 3-0 trước Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM và giành vé vào bán kết. Và cũng Hiếu, hôm 13.1, khuôn mặt sáng rỡ khi ghi được một bàn, trong chiến thắng ấn tượng 9-0 của UPES trước Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM tại TNSV THACO Cup 2024.

“Chú ong nhỏ” giỏi đá bóng, say công việc- Ảnh 1.

Trí Hiếu - “chú ong nhỏ” chăm chỉ của đội Trường UPES

Ảnh: NHẬT THỊNH

"Tôi bắt đầu đi đá bóng từ năm lớp 3, tham gia nhiều giải đấu phong trào giữa các trường trong huyện. Mẹ tôi vẫn giữ những chiếc huy chương vàng, bạc, đồng của các giải bóng đá từ ngày nhỏ", Hiếu nhớ lại. Cũng vì yêu bóng đá, thấy hình ảnh các anh sinh viên đi đá bóng thật "ngầu", Hiếu tìm thông tin và thi đúng vào ngành giáo dục thể chất của UPES và được tuyển chọn vào đội tuyển bóng đá của trường. Thể hình nhỏ bé, chiều cao thấp nhất đội, thế nhưng anh sớm ghi điểm là "chú ong nhỏ chăm chỉ, cần mẫn, tính cách dễ thương". Đây cũng là nam cầu thủ được tiến sĩ Phạm Thái Vinh, HLV trưởng đội UPES, đánh giá cao.

Ông Vinh khen: "Không khéo léo và lạnh lùng như Minh Nhật, không tốc độ và lắt léo như Huy Hoàng nhưng Trí Hiếu là cầu thủ thi đấu hiệu quả và nguy hiểm nhất ở hàng tiền vệ. Về tổng số bàn thắng ghi cho UPES trong 2 năm qua, ở các giải đấu lớn, thì Hiếu chỉ đứng thứ 2 sau Nhật, nhưng nên nhớ rằng Nhật là trung phong còn Hiếu chỉ là tiền vệ tấn công. Đặc biệt, công của cầu thủ nhỏ nhưng có võ này là ở giải Thanh Niên sinh viên VN lần I - 2023, anh đã góp phần ghi những bàn tháng quyết định giúp UPES tiến sâu vào giải và đoạt HCĐ".

Trí Hiếu không chỉ ghi điểm trên sân bóng, anh còn được thầy và các đồng đội ngợi khen vì sự chăm chỉ ngoài đời thường. Là con út trong gia đình có 3 anh em trai ở H.Củ Chi, TP.HCM, cha làm nghề hớt tóc, mẹ bán tạp hóa, Hiếu sớm đi làm để có thêm thu nhập. Nhà cách trường ĐH rất xa, ngày nào Hiếu cũng tự chạy xe máy, cả đi và về hết 80 km mỗi ngày. Từ năm thứ 2 ĐH, sau giờ học, anh đi phụ bàn, bưng bê đồ ăn trong các nhà hàng, quán ăn, có khi làm từ chiều tới đêm mới được trả thù lao 100.000 đồng/buổi. Từ năm thứ 3 tới nay, nam cầu thủ đi dạy trong các trung tâm bóng đá cộng đồng tại H.Củ Chi vào mỗi cuối tuần. Mới đây, chàng trai 22 tuổi đã hoàn thành khóa thực tập sư phạm tại trường THCS ở Q.Bình Tân, TP.HCM. Các học sinh ban đầu bất ngờ trước một thầy giáo có dáng dấp nhỏ bé, nhưng sau khi biết đây là một chân sút ghi nhiều bàn thắng trong đội tuyển UPES thì ngưỡng mộ, còn mời thầy đá bóng chung. 

“Chú ong nhỏ” giỏi đá bóng, say công việc- Ảnh 2.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.