'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' lên sân khấu kịch

Thế Sang
Thế Sang
11/05/2023 06:46 GMT+7

Vở kịch Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ của sân khấu Hồng Hạc sẽ công diễn vào tối ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6 tại Nhà hát Thanh Niên (Q.1, TP.HCM).

Vở Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - do Việt Linh biên kịch, Võ Cẩm Tiên đạo diễn, có Võ Minh Lâm, Lê Chi Na, Kỳ Thảo, Nhật Hòa, Tạ Lâm, và bốn học sinh lớp 2 (Khang An, Minh Khôi, Tuệ Nhi, Hà Anh) của trường WellSpring tham gia diễn xuất - được chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Đạo diễn Việt Linh nói về quyết định chọn chuyển thể tác phẩm này: "Tôi chọn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ không chỉ vì đó là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Nguyễn Nhật Ánh, mà theo góc nhìn của nhiều người, trong đó có tôi, là tác phẩm sâu sắc nhất của ông".

'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' lên sân khấu kịch  - Ảnh 1.

“Chuông vàng vọng cổ” Võ Minh Lâm và bé Khang An cùng đóng vai Cu Mùi lúc lớn và nhỏ

Hồng Hạc

Đây là dự án kịch chuyển thể từ truyện Nguyễn Nhật Ánh mới nhất của sân khấu Hồng Hạc, sau Thiên thần nhỏ của tôi và Làm bạn với bầu trời.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt bạn đọc tác phẩm Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ vào năm 2008. Truyện kể về cuộc sống của bốn đứa trẻ trong một khu xóm là Cu Mùi, Tủn, Tí Sún và Hải Cò với những nét hồn nhiên, tinh nghịch của tuổi thơ.

Nữ biên kịch cho biết ngoài khó khăn tuyển chọn các diễn viên nhí, ê kíp khá băn khoăn trong việc chọn diễn viên cho vai Cu Mùi lúc lớn, mà theo bà "vì diễn viên phải cùng yêu tác phẩm, có giọng nói đủ truyền cảm, có gương mặt hao hao bé Khang An đóng Cu Mùi. Sau nhiều cân nhắc, tôi thấy diễn viên cải lương Võ Minh Lâm thích hợp nhất. Tôi ngỏ lời, và rất vui được Lâm đồng ý. Ngay những ngày đầu gặp nhau, ai cũng thấy Minh Lâm và bé Khang An rất "ăn" nhau (cười)". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.