Chợ quê ngày 28 tết, người bán nhiều hơn khách mua

Thảo Phương
Thảo Phương
07/02/2024 14:40 GMT+7

Thời điểm này mọi năm chợ quê đã tấp nập người mua kẻ bán, không có chỗ chen chân. Thế nhưng, năm nay dù đã 28 tết chợ vẫn khá vắng người mua.

Sáng 28 âm lịch, thức dậy thật sớm theo chân mẹ đi chợ quê để cảm nhận rõ hơn không khí tết đang đến gần. Trái ngược với mọi năm, năm nay chợ quê không quá tấp nập vì người bán nhiều hơn khách mua.

Lo chợ tết đông đúc nên chị Nguyễn Thị Mân (38 tuổi), ngụ tại xã Bình Tú, H.Thăng Bình, (tỉnh Quảng Nam) thức dậy từ 3 giờ sáng để nhổ hoa cúc rồi mang ra bán. Thế nhưng ngồi gần hết buổi sáng chị Mân cũng chỉ bán được lai rai vài cây. “Năm nay hoa ế quá, 28 tết rồi mà chợ vẫn vắng người mua. Năm ngoái giá 15.000 - 20.000 đồng 1 cây hoa mà không có để bán, năm nay chỉ còn 5.000 - 6.000 đồng mà vẫn không mấy người mua. Chưa kể vụ hoa năm nay gặp trời mưa hư hại nhiều giờ cộng thêm bán ế nữa, tết này xem như thất thu rồi”, chị Mân chia sẻ.

Chợ quê ngày 28 tết, người bán nhiều hơn khách mua- Ảnh 1.

Nhiều tiểu thương cho biết chợ tết năm nay ế ẩm hơn các năm trước

THẢO PHƯƠNG

Chợ quê ngày 28 tết, người bán nhiều hơn khách mua- Ảnh 2.

THẢO PHƯƠNG

Chuyện từ những chiếc thuyền hoa miền Tây chở hạnh phúc tết: Nỗi lo tạm gác lại...

Cạnh đó, chị Nguyễn Thị Nga, ngụ tại xã Bình Tú, H.Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), cho biết mọi năm ngày này chợ đông, cô em gái bán không kịp nghỉ tay nên chị phải lên phụ. Tuy nhiên, năm nay chợ ế nên chị Nga ngồi không cả buổi sáng. "Tôi định đi về chứ bán không được ngồi đây làm gì", chị Nga nói.

Mọi năm đi chợ tết thấy hoa được mọi người mua nhiều nên năm nay Minh Ánh, sinh viên năm thứ 2, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, ngụ tại xã Bình Trung, H.Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) nhập về bán thử. “Mình nhập về 50 bó hoa lay ơn nhưng sáng giờ mới được có 5 người mua. Mấy năm trước ngày 28 tết là chợ đông đúc lắm nhưng nay vắng hơn nhiều. Mọi năm mấy ngày này đi chợ là không tìm được chỗ gửi xe, chứ chẳng thông thoáng như giờ. Dù vậy nhưng mỗi lần đến chợ quê mình vẫn cảm nhận rõ hơn không khí tết", Ánh cho hay.

Chợ quê ngày 28 tết, người bán nhiều hơn khách mua- Ảnh 3.

Dù buôn bán không quá đắt khách nhưng Minh Ánh (bên phải) vẫn vui vì cảm nhận rõ không khí tết đang đến gần

THẢO PHƯƠNG

Cũng bán hoa ở chợ nhiều năm nay, Nguyễn Văn Tĩnh (29 tuổi), ngụ tại xã Bình Chánh, H.Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam), chia sẻ: “Sáng giờ chỉ bán được lai rai vài bó hoa. Giá cả hạ hơn năm ngoái vài chục ngàn đồng nhưng cũng không mấy người mua. Năm nay làm ăn khó khăn, nhiều công nhân ở thành phố không có việc phải về quê nghỉ tết sớm cũng ra chợ bán hoa. Vì vậy nên chợ tết mà người bán nhiều hơn khách mua. Mong sao 2 ngày còn lại chợ đông đúc hơn để bán hết hoa".

Chợ quê ngày 28 tết, người bán nhiều hơn khách mua- Ảnh 4.

Văn Tĩnh (áo xanh) cho biết chợ tết năm nay người bán nhiều hơn khách mua

THẢO PHƯƠNG

Không chỉ hoa mà các mặt hàng khác như trái cây, bánh tét, bánh tổ cũng bán chậm hơn. "Mọi năm làm có tiền thì mình chưng trái cây, năm nay kinh tế khó khăn nên thay bằng bánh. Tết nhất phải chi tiêu nhiều thứ tốn rất nhiều tiền mà năm vừa rồi làm ăn khó khăn nên mua sắm tiết kiệm lại", chị Phan Thị Minh Hiền (31 tuổi), ngụ tại xã Bình Tú, H.Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho hay.

Chợ tết năm nay tuy vắng hơn nhưng không vì thế mà ảm đạm, cả người bán hay mua đều vui vẻ, niềm nở với nhau.

Chợ quê ngày 28 tết, người bán nhiều hơn khách mua- Ảnh 5.

THẢO PHƯƠNG

Chợ quê ngày 28 tết, người bán nhiều hơn khách mua- Ảnh 6.

Dù vắng hơn mọi năm nhưng khi đến chợ quê vẫn cảm nhận rõ không khí tết

THẢO PHƯƠNG

Bên cạnh sắc hoa tràn ngập khắp nơi thì một trong những dấu hiệu để nhận biết chợ tết là các loại bánh truyền thống được bày bán nhiều hơn mọi ngày.

Chợ quê ngày 28 tết, người bán nhiều hơn khách mua- Ảnh 7.

Bánh tét, bánh tổ, bánh chưng, xôi đường... được bày bán khắp chợ

THẢO PHƯƠNG

Chợ quê ngày 28 tết, người bán nhiều hơn khách mua- Ảnh 8.

Những loại bánh in, bánh thuẫn đặc sản của xứ Quảng

THẢO PHƯƠNG

Chợ quê ngày 28 tết, người bán nhiều hơn khách mua- Ảnh 9.

Những mặt hàng cây nhà lá vườn được các cô mang ra chợ bày bán

THẢO PHƯƠNG

Chợ quê mộc mạc và bình dị, những mặt hàng được bày bán đa số cũng do nhà trồng được và tự tay làm ra. Cũng vì thế mà thấm đượm hồn quê và là nơi lưu giữ ký ức đẹp của biết bao người.

Gặp gỡ cuối năm: Đôi vợ chồng 20 năm xa quê, bán hủ tiếu gõ hết lòng vì con

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.