Vờ hỏi thăm, cuỗm điện thoại của người bị tai nạn giao thông

03/05/2015 16:00 GMT+7

(TNO) Thấy người gặp tai nạn giao thông đang nằm giữa đường, hai nam thanh niên giả vờ lấy điện thoại của nạn nhân để gọi cho người nhà rồi bỏ chạy mất tăm.

(TNO) Thấy người gặp tai nạn giao thông đang nằm giữa đường, hai nam thanh niên giả vờ lấy điện thoại của nạn nhân để gọi cho người nhà rồi bỏ chạy mất tăm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 3.5, anh Mạc Thanh Phương (25 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) điều khiển xe máy biển kiểm soát 71B1 - 251.23 lưu thông hướng chợ Bà Chiểu về công viên Hoàng Văn Thụ. Khi đến trước cổng Bệnh viện Nhân Dân Gia Định (thuộc phường 7, Q.Bình Thạnh), xe anh Phương cán phải vệt nhớt dưới đường nên té ngã, bị thương nặng.
                                                                                          Hiện trường vụ việc
Ông Lê Trung Thành (47 tuổi), làm nghề chạy xe ôm đứng gần đó cho biết thấy nạn nhân nằm dài trên đường, có hai người chạy tới hỏi: “Mày có bị làm sao không?” sau đó lấy điện thoại của nạn nhân vờ gọi cho người nhà rồi bỏ chạy mất.
                                                  Người dân dùng cát phủ lên nhớt để tránh tai nạn đáng tiếc
Anh Phương sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương nặng ở vùng đầu, gãy tay trái. Sau tai nạn, người dân nhanh chóng đến một công trình xây dựng gần đó xin cát để phủ lên vết nhớt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.