Vợ chồng cụ ông nhảy từ tầng 3 sang nhà kế bên để thoát khỏi đám cháy

27/08/2015 22:30 GMT+7

(TNO) Thấy khói bốc lên mù mịt vợ chồng cụ ông 73 tuổi đã nhanh chân nhảy từ tầng 3 nhà mình sang lan can nhà kế bên để thoát thân.

(TNO) Thấy khói bốc lên mù mịt vợ chồng cụ ông 73 tuổi đã nhanh chân nhảy từ tầng 3 nhà mình sang lan can nhà kế bên để thoát thân.

Hai vợ chồng cụ Câu nhảy qua lan can ở tầng 3 (vòng tròn đỏ) của căn nhà kế bên thoát thân
Khoảng 7 giờ 20 tối nay 27.8, lửa bốc lên từ chiếc xe máy dựng ở con hẻm cụt, rộng chừng 1 mét, sau đó lan nhanh sang căn nhà 4 tầng (nằm ở giao lộ Trần Phú – Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, TP.HCM) sát bên. Vì vụ cháy xảy ra ở lối đi chung nên ba hộ dân sống trong căn nhà nói trên bị mắc kẹt và kêu cứu.
Hai vợ chồng cụ Câu may mắn thoát chết
Trong đó, thấy khói bốc lên mù mịt, ông Lê Tiến Câu (73 tuổi) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Dung (67 tuổi) đang ngồi xem tivi ở tầng 3, đã nhảy qua lan can (cách 1 mét) của nhà hàng xóm để thoát thân. “Lúc đó thấy khói mịt mù nên sợ quá. Không nhảy lỡ bị ngạt khói nằm đó thì còn khổ hơn nữa”, bà Dung kể.
Khi vợ chồng ông Câu thoát ra ngoài thì bên trong căn nhà vẫn còn 6 người bị mắc kẹt. Nhiều người dân sống gần đó hô hoán dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành.
Vụ cháy thiêu rụi 2 xe máy và làm hư hỏng nhiều vật dụng trong căn nhà 4 tầng
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Q.8 điều 4 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường phá cửa dập lửa. Đến khoảng 19 giờ 50 cùng ngày, lính cứu hỏa dập tắt đám cháy, giải cứu 6 người mắc kẹt ra ngoài an toàn.
Tuy nhiên, hai xe máy dựng trong hẻm bị ngọn lửa thiêu rụi. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.