[VIDEO] Ngày trở về quê nhà của bé trai bị đâm xuyên não

29/08/2015 13:52 GMT+7

(TNO) Vừa bước vào nhà, bé Phát mở mắt rất to liếc nhìn chung quanh, như cảm nhận được đây là nhà mình. Những người có mặt lúc này xúc động thật sự khi chứng kiến cu cậu chu mỏ đáp lại lời mẹ.

(TNO) Vừa bước vào nhà, bé Phát mở mắt rất to liếc nhìn chung quanh, như cảm nhận được đây là nhà mình. Những người có mặt lúc này xúc động thật sự khi chứng kiến cu cậu chu mỏ đáp lại lời mẹ. 


Video: Bé trai bị đâm xuyên não về quê nhà trong ngày đầy tháng đặc biệt của mình

Vết thương ở hốc mắt của cháu Dương Minh Phát không làm giảm vẻ đẹp như một thiên thần với đôi mắt trong sáng.

Căn nhà nhỏ xíu của gia đình bé trai bị đâm xuyên não nằm lọt thỏm dưới những tán dừa, chừng 12m2 với một bức vách bằng tôn duy nhất được chọn làm mặt tiền nhà, còn lại tất cả đều được che chắn bằng lá dừa.

Bé Phát ngủ ngoan trong vòng tay mẹ không một lần giật mình suốt đoạn đường từ Sài Gòn về Vĩnh Long. Thỉnh thoảng bé ngọ ngoạy khi đón nụ hôn nhẹ nhàng của mẹ cùng lời thì thầm "sắp được về nhà mình rồi, yêu con trai lắm, cố lên nha con".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.