VIDEO: Bị gạ tình, Hậu '9 ngón' giết người đồng tính cướp tài sản

01/08/2015 13:40 GMT+7

(TNO) Sáng 1.8 TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Hoàng Văn Hậu (25 tuổi, ngụ xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình ở phiên sơ thẩm, diễn ra lưu động tại UBND phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà TP.Đà Nẵng, nơi Hậu gây án.

(TNO) Sáng 1.8 TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Hoàng Văn Hậu (25 tuổi, ngụ xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình ở phiên sơ thẩm, diễn ra lưu động tại UBND phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà TP.Đà Nẵng, nơi Hậu gây án.

Hoàng Văn Hậu trước tòa
Đòi quan hệ tình dục mới cho mượn tiền
Theo cáo trạng, tháng 3.2012 Hậu vào Đà Nẵng tìm việc làm thì gặp anh T.T.T (còn gọi là V, 41 tuổi).
Anh V. chủ động làm quen và tình nguyện giúp Hậu, chở Hậu đi xin việc nhiều nơi, giới thiệu cho Hậu làm nhân viên quán nhậu.
Cuối 2013 Hậu về quê nhưng biết anh V. là người đồng tính nên vẫn thường xuyên liên lạc để lợi dụng tiền bạc.
Đến tháng 9.2014, vợ Hậu sắp sinh nên thiếu tiền, Hậu nhớ hồi cuối tháng 8 anh V. có nói khi nào thiếu tiền thì vào Đà Nẵng V. cho nên Hậu gọi nhờ giúp đỡ, V. nói Hậu vào Đà Nẵng lấy 10 triệu đồng.
Lúc 21 giờ ngày 29.9.2014, Hậu lên xe khách đến 8 giờ sáng hôm sau thì đến Đà Nẵng rồi đi xe ôm đến nhà anh V. ở tổ 44 phường An Hải Bắc.
Thấy khóa cửa, Hậu gọi, nhắn tin cho V., một lúc sau anh V. về nấu cơm Hậu ăn.
Sau đó, anh V. bảo Hậu lên giường nằm nghỉ, được một lúc anh V. vào nằm cùng và sờ mó bộ phận sinh dục của Hậu, Hậu dùng tay đẩy ra.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án
V. leo lên người và ôm hôn Hậu thì Hậu lại đẩy ra, anh V. nói “chiều anh một lần đi rồi anh qua nhà em mượn tiền đưa cho” nhưng Hậu đứng dậy bỏ đi.
Anh V. kéo áo thì bị Hậu quơ tay đánh trúng miệng chảy máu, anh V. chửi “đồ nhà quê không có tiền mà còn làm chảnh” rồi lấy cây treo màn đánh Hậu.
Hậu chửi lại rồi ném ổ cắm, lấy dây điện quất anh V. rồi quàng dây siết cổ anh V. đến chết.
Hậu lục tìm chìa khóa mở tủ, lấy cọc tiền 169 triệu đồng, 1 dây chuyền trị giá 6,6 triệu đồng, 2 nhẫn trị giá 8,75 triệu đồng, 1 ví có 1,8 triệu đồng.
Xóa dấu vết, liên tục đổi hướng bỏ trốn
Sau đó, Hậu lau sạch các dấu vết bẩn, máu xóa dấu vết, lấy dây điện chiếc quạt quàng qua cổ anh V. tạo hiện trường giả và đắp mền lên người nạn nhân.
Hậu ra phòng khách lấy áo khoác, găng tay, khẩu trang, kính và xe máy trị giá 30,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.
Người dân theo dõi phiên tòa lưu động
Chiếc xe Hậu bỏ lại bãi giữ xe trường THPT Trần Phú, rồi nhờ người bán nước trước cổng chở đến Công viên 29.3 đón xe buýt.
Hậu tiếp tục bỏ lại mũ bảo hiểm, găng tay trên xe buýt, vứt sim rác ở nhà vệ sinh bến xe rồi đón xe đi Nghệ An.
Hậu liên tục thay đổi hướng bỏ trốn để đánh lạc hướng cơ quan điều tra
Tuy nhiên đến KCN Hòa Khánh thì Hậu bỏ lại áo khoác, thuê xe ôm chở ngược lại sân bay Đà Nẵng nhưng do không có CMND nên Hậu không mua vé được, đành quay lại bến xe đi xe khách về Nghệ An trong đêm 30.9.2014.
Về quê, Hậu đưa 30 triệu đồng cho anh ruột mượn, số tiền, vàng còn lại Hậu chôn sau vườn cho đến khi bị bắt.
Trước tòa, Hậu khai nhận không lấy điện thoại và bỏ lại xe máy là để đánh lạc hướng CQĐT là Hậu không cướp tài sản, tuy nhiên giá trị tài sản Hậu cướp là 216,6 triệu đồng.
Tại phiên tòa, mẹ của nạn nhân cho biết ngày 29.10.2014 phía gia đình bị cáo có đến nhà thắp hương cho V. và để lại phong bì bồi thường, bà không nhận với lý do dù sao con bà cũng đã mất và vợ của Hậu vừa sinh nên bà bảo mang tiền về cho vợ nuôi con.
Ngoài ra, mẹ nạn nhân cũng không yêu cầu bồi thường, chỉ yêu cầu xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.