Tuấn Em, nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc dí súng vào ngực tự sát

04/08/2015 21:59 GMT+7

(TNO) Khi phát hiện lực lượng truy bắt, Tuấn Em và bạn gái đã chống trả quyết liệt. Thấy hết đường tháo chạy, Tuấn Em đã bắn bạn gái rồi dí súng vào ngực tự sát.

(TNO) Khi phát hiện lực lượng truy bắt, Tuấn Em và bạn gái đã chống trả quyết liệt. Thấy hết đường tháo chạy, Tuấn Em đã bắn bạn gái rồi dí súng vào ngực tự sát.

Tuấn Em được bọc trong mền, đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Quốc cấp cứu - Ảnh: Dương Đông
Chiều 4.8, sau gần 3 ngày lẩn trốn, nghi can nổ súng khiến hai người chết vào đêm 1.8 tại câu lạc bộ bia Lion Garden (tên đầy đủ là: Lion Garden Beer Club ở đường Trần Hưng Đạo, KP.7, TT.Dương Đông, H.Phú Quốc, Kiên Giang), Đỗ Thanh Sơn (tức Tuấn Em, 32 tuổi, thường trú khu phố 5, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc) đã bị bắt.
Nghi can Đỗ Thanh Sơn (tức Tuấn Em)
Trao đổi với PV Thanh Niên Online, đại tá Mai Hòa Bình, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Kiên Giang đã bao vây, bắt giữ được Đỗ Thanh Sơn khi nghi can đang cùng bạn gái là N.T.K.N (18 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc) đang trốn trong một căn nhà bỏ hoang ở ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ, Phú Quốc.
Công an đang canh giữ ở Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, nơi đang cấp cứu cho Tuấn Em và N. (bạn gái Tuấn Em) - Ảnh: Dương Đông
Khi phát hiện lực lượng truy bắt, Tuấn Em và bạn gái đã chống trả quyết liệt. Cho đến khi nhận thấy hết đường tháo chạy, Tuấn Em đã bắn bạn gái vào ngực trái rồi dí súng vào ngực trái mình tự sát… Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiếp cận hai đối tượng nhanh chóng áp giải về Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc để cấp cứu. Lúc đưa vào bệnh viện cả Tuấn Em và N. đều được quấn trong chiếc mền để khiêng vào phòng cấp cứu.

Video: Tuấn Em được canh giữ gắt gao
Chiều tối 4.8, trao đổi với Thanh Niên Online, bác sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Phú Quốc cho biết, tình trạng của Tuấn Em và N. lúc nhập viện là rất nặng. Cả hai đều bị vết đạn găm ở ngực trái, thấu phổi. Các bác sĩ đã phải tiến hành cầm máu, hồi sức tích cực. Hiện hai đối tượng này đang được mổ để dẫn lưu màng phổi.
Lực lượng công an thắt chặt an ninh trước cổng ra vào Bệnh viện đa khoa Phú Quốc - Ảnh: Dương Đông
“Theo chỉ đạo của cơ quan điều tra, chúng tôi phải cố gắng cứu sống Tuấn Em để còn phải khai thác nhiều thông tin liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng ở Phú Quốc mấy ngày qua”, bác sĩ Tuấn nói. Cũng theo Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, sau khi được hồi sức, cấp cứu cơ bản cả nghi can Tuấn Em và N. đều đã qua cơn nguy kịch.
Chuyển Tuấn Em đang bị thương từ hiện trường cuộc vây bắt lên xe chuyên dụng - Ảnh: Dương Đông
Tối cùng ngày, theo ghi nhận của chúng tôi, lực lượng công an tỉnh Kiên Giang vẫn đang canh giữ nghiêm ngặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.