Truy tìm các đối tượng rượt chém cascadeur

04/07/2015 08:15 GMT+7

Công an TP.Cần Thơ đang truy tìm các đối tượng tấn công gây thương tích cho nhóm cascadeur, điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời chờ kết quả giám định thương tích từ các nạn nhân để làm cơ sở khởi tố vụ án.

Công an TP.Cần Thơ đang truy tìm các đối tượng tấn công gây thương tích cho nhóm cascadeur, điều tra làm rõ vụ việc, đồng thời chờ kết quả giám định thương tích từ các nạn nhân để làm cơ sở khởi tố vụ án.

Những vết chém trên người các cascadeur sau khi bị truy sát Những vết chém trên người các cascadeur sau khi bị truy sát - Ảnh: Cascadeur

Chiều 3.7, đại tá Phan Minh Tấn, Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ, đã trả lời PV Thanh Niên xung quanh vụ việc hàng chục đối tượng tấn công khiến nhóm cascadeur từ TP.HCM xuống Cần Thơ tham gia Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL bị thương. Vụ việc xảy ra gần khu vực vòng xoay cầu Ninh Kiều (P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều).

Chặn xe, đập bể kính, tấn công người

Theo đại tá Tấn, lúc 22 giờ ngày 29.6, Công an TP.Cần Thơ nhận được tin báo về việc 4 thanh niên đi trên 2 xe máy chặn một xe taxi 7 chỗ, đập bể kính phía sau bên trái xe, rồi dùng hung khí tấn công làm những người ngồi trên taxi bị thương tích, trong đó có 1 người bị nhiều vết thương trên người. Lực lượng hình sự đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai của các nạn nhân, bao gồm: Đặng Phi Long, Lê Quế Lâm, Nguyễn Đình Trọng và Trần Như Thục - đều là cascadeur tại TP.HCM.

Cascadeur Trần Như Thục bức xúc vì sau khi 4 người nằm ở khách sạn với nhiều vết thương bê bết máu, anh đã nhờ người gọi điện thoại báo công an nhưng một hồi sau công an mới đến và đưa về phường. "Tại Công an P.Cái Khế, cán bộ công an phường tiếp chúng tôi với thái độ như kẻ phạm tội vậy, trong khi chúng tôi là bị hại, trên người còn nhiều vết thương", anh Thục nói và cho biết thêm: “Sau khi Công an Q.Ninh Kiều đến làm việc và cho chúng tôi đến Bệnh viện đa khoa Cần Thơ, tôi vẫn thấy thanh niên đã chém nhóm mình tối hôm trước lảng vảng trước bệnh viện”. Cảm thấy bất an, ngay trong chiều hôm đó, nhóm cascaduer xin chuyển về TP.HCM tiếp tục điều trị.

Bước đầu cơ quan công an cho biết vào thời điểm trên, nhóm cascadeur sau khi biểu diễn tại lễ khai mạc Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL thì đến quán bia trên đường Lê Lợi, P.Cái Khế uống bia và xem biểu diễn ca nhạc.

Trong lúc uống bia, có người trong nhóm cascadeur lớn tiếng chửi thề và khoe có quen nhiều quan chức. Một nhóm thanh niên ngồi bàn kế bên nghe được nên hai bên cự cãi, sau đó kéo ra khỏi quán xô xát nhau. Khi nhóm cascadeur gọi xe taxi về khách sạn thì tiếp tục bị rượt đuổi tấn công.

Hiện vụ việc đã được Công an Q.Ninh Kiều chuyển lên Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) để tiếp tục làm rõ và truy tìm 4 thanh niên gây thương tích cho nhóm cascadeur, đồng thời chờ kết quả giám định thương tích các nạn nhân để làm cơ sở khởi tố vụ án.

“Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ băng ghi hình các camera an ninh được lắp đặt tại quán để điều tra làm rõ vụ việc”, đại tá Tấn cho biết thêm.

Lời kể của cascadeur bị truy sát

Theo lời kể của cascadeur Trần Như Thục, lúc đó khoảng 23 giờ ngày 29.6, anh cùng anh Long, Lâm và Trọng được người bạn mời đến quán bia (của ca sĩ Nhật Kim Anh) trên đường Lê Lợi, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ ăn uống. Khi đến quán, anh Thục đề nghị người bạn “tìm quán khác có nhạc nhẹ chứ ở đây nhạc ồn quá” nhưng người bạn nói cứ vô trong có phòng máy lạnh, ăn uống một tí rồi về nghỉ. Sau đó cả nhóm vào quán ăn uống thì gặp ca sĩ Nhật Kim Anh, hai bên nói chuyện vui vẻ.

Sau khi ăn xong, khoảng 1 giờ sáng 30.6, nhóm cascadeur đi ra khỏi quán thì có một thanh niên mặc áo thun vàng, đứng gần một chiếc xe Lexus 7 chỗ mang biển số đỏ KK-2245 cùng với 2 người phụ nữ và 2 người đàn ông khác.

“Thanh niên mặc áo thun vàng bước đến gây sự với tôi: "Tụi bay muốn gì?". Anh Thục nói: "Tụi em là nghệ sĩ xuống đây làm nghệ thuật chứ đâu có làm gì, giờ tụi em về". Sau đó, thanh niên mặc áo thun vàng nhào vô đánh anh Thục, mọi người can ngăn thì thanh niên này quay lại chỗ xe Lexus nói chuyện với 2 người đàn ông kia, đồng thời lấy điện thoại gọi ai đó. Một lúc sau có 7, 8 người đi xe mô tô đến. Thanh niên áo vàng chỉ vào anh Thục, ngay lập tức nhóm thanh niên mới đến xông vào kéo rách áo anh Thục và dùng cây đánh vào đầu khiến anh Thục choáng váng.

Anh Thục bỏ chạy vào quán rồi lên xe một người bạn chạy thoát về khách sạn ở P.An Lạc, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Sau đó, 3 người còn lại trong nhóm cascadeur cũng bắt xe taxi rời khỏi quán.

Tuy nhiên, khi taxi đang trên đường về khách sạn thì bị một nhóm thanh niên gần 20 người cầm mã tấu, dao lê, tuýp sắt đi trên 10 xe mô tô truy đuổi và chặn đường, đập phá xe taxi rồi lao vào đâm chém 3 người trong nhóm cascadeur.

Anh Lâm bị đâm, chém tổng cộng 8 nhát trên người, tay, chân, đầu; Trọng và Long cũng bị đâm, chém nhiều nhát gây thương tích khá nặng. Sau khi thấy 3 người nằm gục thì nhóm thanh niên mới bỏ đi, tài xế taxi liền chở các anh về khách sạn.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.