Trời rét đột ngột, chùa Huế thưa khách

23/01/2012 14:43 GMT+7

(TNO) Huế là vùng đất của chùa chiền, nên ngày mùng một tết, người Huế thường đi chùa cầu an. Với những phật tử, ngày mùng một là ngày vía của đức Phật Di Lặc.

>> Nô nức đi lễ chùa đầu năm
>> Miền Bắc rét đậm ngày đầu năm mới


Chùa Từ Đàm thưa thớt người do mưa lạnh - Ảnh: B.N.L

Người dân xứ Huế đầu năm không chọn đi lễ đền để cầu phúc, cầu tài, cầu may... mà chọn đi chùa để cầu an.

Người Huế coi trọng an lành cao hơn mọi giá trị khác, nên cũng làm nên nét tính cách đặc thù của người Huế là ít đua tranh thế cuộc, thích an nhàn và ngại va chạm.

Năm nay, ở Huế do thời tiết trở rét đột ngột kèm với mưa phùn nên lượng người đi chùa cầu an không đông đúc lũ lượt như mọi năm.

Tại chùa Từ Đàm, trung tâm của Phật giáo xứ Huế, từ sáng sớm người đi chùa lác đác. Ngay trước cổng chùa, mặc dù giá rét nhưng vẫn có các chị, các mẹ... co ro trong cái lạnh để bán chút lộc xuân là mớ cau trầu cho người hành hương.

Mỗi người đi chùa, sau khi lễ Phật cầu an sẽ mua một quả cau, lá trầu tươi mang về như một thứ duyên lành của năm mới.


Những người phụ nữ vẫn kiên trì với mớ trầu cau bán chút lộc xuân cho mọi nhà - Ảnh: B.N.L

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.