Tranh giành chỗ bán trái cây, một người trọng thương

(TNO) Chỉ vì bênh vực mẹ mình trong lúc tranh giành chỗ bán trái cây, Phương đã dùng dao đâm anh Quý trọng thương.

(TNO) Chỉ vì bênh vực mẹ mình trong lúc tranh giành chỗ bán trái cây, Phương đã dùng dao đâm anh Quý trọng thương.

Ngày 27.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa bắt Lê Hoàng Phương (28 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM). Phương là nghi phạm dùng dao đâm anh Nguyễn Văn Quý (36 tuổi, quê Thanh Hóa) bị thương tật 54% vào trưa 16.10.
Theo lời khai của Phương, trưa 16.10, khi thấy mẹ là bà Nguyễn Thị Phượng cãi nhau với anh Quý về tranh giành chỗ bán trái cây tại đường Trần Khắc Chân (TT.Hóc Môn, huyện Hóc Môn), Phương chạy đến bênh vực mẹ mình. Sau đó, Phương vào quán bún bò gần đó lấy con dao xông vào đánh anh Quý.
Anh Quý bỏ chạy liền bị Phương đuổi theo và dùng dao đâm vào bụng khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Gây án xong, Phương bỏ trốn khỏi huyện Hóc Môn. Khi Phương đang lẩn trốn tại trung tâm TP.HCM thì bị công an bắt giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.