Tranh chấp tài sản của người quá cố, em dâu bị đốt

13/08/2015 15:38 GMT+7

(TNO) Hôm nay 13.8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận đang tạm giữ vợ chồng ông Nguyễn Văn Lệ (45 tuổi, trú xóm 13, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) và bà Doãn Thi Đào (46 tuổi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích liên quan đến vụ tranh chấp tài sản của người quá cố, khiến em dâu ông Lệ bị bỏng xăng.

(TNO) Hôm nay 13.8, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) xác nhận đang tạm giữ vợ chồng ông Nguyễn Văn Lệ (45 tuổi, trú xóm 13, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc) và bà Doãn Thi Đào (46 tuổi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích liên quan đến vụ tranh chấp tài sản của người quá cố, khiến em dâu ông Lệ bị bỏng xăng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Phạm Đức
Vụ việc xảy ra vào chiều 10.8, tại ngôi nhà ông Lệ và gia đình vừa chuyển đến ở, thuộc xóm 13, xã Nghi Phong. Đây là ngôi nhà của ông Nguyễn Văn Dương (50 tuổi, vừa qua đời), anh trai ông Lệ.
Theo thông tin ban đầu, chị Nguyễn Thị Thủy (36 tuổi, trú xóm 13, xã Nghi Phong), em dâu của ông Lệ, cùng một số anh em trong gia đình đến nói chuyện với ông Lệ về việc phân chia tài sản của ông Dương. Tại đây, giữa chị Thủy và ông Lệ xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát.
Trong lúc xô xát, chị Thủy bất ngờ bị lửa bốc cháy từ lượng xăng vừa được đổ ra sân nhà bén vào người. Mọi người chạy đến dập lửa và đưa chị Thủy đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4. May mắn, chị Thủy chỉ bị bỏng nhẹ ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực và cánh tay trái.
“Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tạm giữ vợ chồng ông Lệ vì nghi ngờ hai người này đã dùng xăng tấn công em dâu. Hiện hai vợ chồng ông Lệ không thừa nhận hành vi đổ xăng châm lửa đốt khiến em dâu bị bỏng”, một cán bộ điều tra cho biết.
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Phạm Đức
Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên Online, ông Dương sống độc thân và có tất cả 6 anh chị em ruột. Cách đây gần 100 ngày, ông Dương đột ngột qua đời. Trước khi chết, ông Dương bán cho ông Lệ ngôi nhà 3 tầng mới xây với giá 600 triệu đồng nhưng ông Lệ mới chỉ trả 100 triệu đồng.
Sau khi ông Dương chết 3 ngày, vợ chồng ông Lệ dọn sang căn nhà 3 tầng nêu trên để ở, đồng thời lo hương khói cho anh trai. Khi ông Lệ dọn sang nhà anh trai ở, những anh chị em trong gia đình mới biết chuyện mua bán căn nhà này.
Ông Lệ còn nợ ông Dương 500 triệu đồng nhưng đã chuyển vợ con qua ở trong ngôi nhà của người anh quá cố nên chị Thủy (em dâu thứ 5) và bà Phạm Thị Hiền (chị dâu thứ 3) cùng các con của bà Hiền liên tục kéo tới để phản đối, yêu cầu gia đình ông Lễ bán ngôi nhà để chia tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.