Tới nhà trẻ, hoảng hồn thấy mắt con đứng tròng

16/10/2015 13:10 GMT+7

(TNO) Một bé trai 13 tháng tuổi được gửi tại nhóm trẻ Kiều Ngân (Cần Thơ) đang hôn mê sâu sau ca phẫu thuật thâu đêm.

(TNO) Một bé trai 13 tháng tuổi được gửi tại nhóm trẻ Kiều Ngân (Cần Thơ) đang hôn mê sâu sau ca phẫu thuật thâu đêm.

Cháu bé 13 tháng nguy kịch sau khi gửi ở nhóm trẻ được 4 ngàyChị Lê Thuý Oanh (mẹ cháu Phát) đang rất lo lắng trước tình trạng của con
Trưa 16.10, bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TƯ Cần Thơ cho biết, tình trạng của bệnh nhi B.H.P, 13 tháng tuổi (ở khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng) vẫn rất nặng, hôn mê sâu, thở máy và đang được chăm sóc, theo dõi đặc biệt.
Trước đó, chiều 15.10, cháu P. nhập viện trong tình trạng hôn mê, có vết sây sát vùng đỉnh đầu… Qua CT Scaner, bác sĩ phát hiện máu tụ dưới màng cứng bán cầu phải. Sau đó bệnh nhi được làm xét nghiệm máu; phẫu thuật cấp cứu lấy máu tụ dưới màng cứng giải áp. Sau ca phẫu thuật, hiện tại, cháu P. vẫn hôn mê, thở máy...
Trước đó, tối 15.10, chị Lê Thuý Oanh, 29 tuổi, mẹ cháu P. cho biết, chị gửi cháu P. tại nhóm trẻ Kiều Ngân (phường Lê Bình, quận Cái Răng) được 4 ngày. Đây cũng là nơi chị Oanh gửi đứa con lớn là cháu B.N.K.V.
Trưa 15.10, cô K. chủ nhóm trẻ Kiều Ngân gọi điện báo cho chị biết, bé P. đang ngủ trên võng, giật mình thức dậy, khóc nhiều, rồi lịm đi nên cô báo để chị Oanh đến đón con. Đến nơi, chị Oanh, hoảng hốt khi thấy cháu P. mềm người, mắt đứng tròng, rồi tức tốc đưa đi cấp cứu.
Chị Oanh cho biết thêm, thấy con bị nặng, gia đình gặng hỏi thì cô K. giải thích là cháu P. tiểu lên mình cháu V. nên bị chị xô té.
Bà Nguyễn Thu Hằng, Hiệu trưởng trường mầm non Lê Bình (quản lý nhóm trẻ Kiều Ngân) cho biết nhóm trẻ hoạt động tại nhà cô K., được 3 năm, có phép, gồm 3 người phụ trách.
Vụ việc đã được gia đình chị Oanh trình báo lên Công an quận Cái Răng và hiện đang được điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.