Tố chính quyền ‘âm thầm’ bán đất công, dân nhổ hết cột mốc phân chia đất

04/07/2015 00:00 GMT+7

Ngày 3.7, UBND H.Hải Lăng (Quảng Trị) cùng các phòng ban liên quan đã có cuộc đối thoại với hàng trăm người dân thôn Hậu Trường (xã Hải Trường, H.Hải Lăng) để làm rõ nhiều điều khuất tất trong việc quy hoạch, bán đấu giá đất và quản lý công quỹ tại địa phương.

Ngày 3.7, UBND H.Hải Lăng (Quảng Trị) cùng các phòng ban liên quan đã có cuộc đối thoại với hàng trăm người dân thôn Hậu Trường (xã Hải Trường, H.Hải Lăng) để làm rõ nhiều điều khuất tất trong việc quy hoạch, bán đấu giá đất và quản lý công quỹ tại địa phương.

Tố chính quyền ‘âm thầm’ bán đất công, dân nhổ hết cột mốc phân chia đất - Ảnh minh họa: Trương Viện

Ngoài hàng chục ý kiến, tố cáo các vụ việc riêng lẻ (đề nghị làm rõ việc múc cát của thôn bán thu 56 triệu đồng, cho nhà máy trộn bê tông thuê mặt bằng với số tiền 70 triệu đồng...); đáng chú ý là việc người dân tố UBND xã, thôn đã “âm thầm” thống nhất (thông qua UBND huyện) rồi tổ chức bán đấu giá 13 lô đất ở khu Hoang Đạc thu gần 1 tỉ đồng mà không bàn bạc với dân.

Trong khi ông Nguyễn Phương, Chủ tịch UBND xã giải trình tại cuộc đối thoại rằng, tất cả các bước để bán đấu giá đất đều được chính quyền làm đúng thủ tục hiện hành thì bị sự phản ứng của người dân vì họ cho rằng, qua nhiều lần họp thôn, chẳng ai đồng ý với chủ trương bán đất nên bỏ về nhưng xã, thôn vẫn lập biên bản họp và quyết bán đất.

Đỉnh điểm của câu chuyện này là vào ngày 8.6, sau khi 13 lô đất nêu trên đã được bán đấu giá xong thì hàng trăm người dân đã tập trung ra khu Hoang Đạc, dùng tay và máy xúc hết các cột mốc phân chia đất, buộc lực lượng công an phải can thiệp.

Cuối buổi đối thoại, ông Phạm Đình Lợi, Phó chủ tịch UBND H.Hải Lăng, khiển trách lãnh đạo xã Hải Trường, thôn Hậu Trường đã làm sai quy trình nhiều bước, không minh bạch với dân nên mới xảy ra vụ việc trên. Ông Lợi “xin khất” bà con cho ông về báo cáo lại với Huyện ủy, Ủy ban toàn bộ vụ việc và sẽ có hướng giải quyết trong thời gian tới, có văn bản gửi bà con.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.