Tìm thấy 2 học sinh mất tích

27/03/2015 16:10 GMT+7

(TNO) Chiều 27.3, gia đình của 2 em Trần Vương (10 tuổi) và Trần Minh Chiến (12 tuổi, cùng ngụ khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đã tìm được 2 em ở một bãi cỏ gần cầu Sài Gòn (quận 2, TP.HCM).

(TNO) Chiều 27.3, gia đình của 2 em Trần Vương (10 tuổi) và Trần Minh Chiến (12 tuổi, cùng ngụ khu phố 1, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đã tìm được 2 em ở một bãi cỏ gần cầu Sài Gòn (quận 2, TP.HCM).
Vương (trái) và Chiến
Hai cháu cho biết nguyên nhân bỏ đi vào trưa 23.3 là do Vương và Chiến lấy xe đạp chở nhau đi chơi rồi làm gãy khung xe. Sợ bị bố mẹ đánh mắng nên cả hai không dám về nhà. Sau đó, cả hai đi bán chiếc xe đạp cho một người mua đồng nát trong vùng được 50.000 đồng rồi dắt nhau bỏ nhà đi.
“Chiếc xe này tôi mua cho cháu đi học, trị giá 300.000 đồng nhưng cũng rất lâu rồi”, chị Sâm nói.
Hai em cho biết trong 5 ngày bỏ nhà đi, cả hai đi nhặt ve chai bán được khoảng 15.000 đồng/ngày để lấy tiền mua thức ăn, nước uống. Tối thì cả hai chui vào ống cống người ta thi công làm đường để ngủ.
Gia đình cũng cho biết chiều nay sẽ đưa con tới Công an phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa) để trình báo.
Trước đó, ngày 23.3, hai em Vương và Chiến bỗng dưng mất tích một cách bí ẩn. Gia đình đã trình báo với cơ quan công an, thông tin trên các phương tiện truyền thông và tổ chức đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.