‘Tỉ phú ve chai’: 10 ngày đã qua, từng phút từng giây chờ 5 triệu yen

30/05/2015 08:44 GMT+7

(TNO) “Nói thật là mấy ngày nay tôi trông chờ từng phút từng giây để được nhận tiền. Hôm qua mỗi lần có điện thoại đến là tôi run lên, cứ tưởng là bên Công an hay luật sư gọi điện đi nhận tiền”, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng cho biết.

(TNO) “Nói thật là mấy ngày nay tôi trông chờ từng phút từng giây để được nhận tiền. Hôm qua mỗi lần có điện thoại đến là tôi run lên, cứ tưởng là bên Công an hay luật sư gọi điện đi nhận tiền”, chị Huỳnh Thị Ánh Hồng cho biết.

Chị cho biết hôm qua (29.5) chị vẫn đi làm bình thường nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp, lo lắng Chị cho biết hôm qua (29.5) chị vẫn đi làm bình thường nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp, lo lắng - Ảnh: Phạm Hữu
Theo dự kiến, ngày 29.5 “tỉ phú ve chai” Huỳnh Thị Ánh Hồng sẽ nhận lại 5 triệu yen từ phía công an quận Tân Bình sau 10 ngày để giải quyết các vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, đến sáng nay 30.5, chị Hồng vẫn chưa thật sự nhìn thấy số tiền mà mình đã nhặt được.
Chị Hồng cho biết trong suốt ngày hôm qua (29.5) chị cảm thấy rất hồi hộp, một phần cũng vì mừng và lo. Nhưng càng về chiều chị càng cảm thấy thất vọng.
“Sáng hôm qua tôi dậy sớm lắm, chỉ đi làm nữa buổi rồi tranh thủ về nhà đợi điện thoại từ Công an gọi đến nhận tiền. Nhưng đến giờ này vẫn chưa thấy ai gọi gì hết”.
Chị Hồng vẫn đang mong chờ vào số tiền 5 triệu yen - Ảnh: Phạm HữuChị Hồng vẫn đang mong chờ vào số tiền 5 triệu yen - Ảnh: Phạm Hữu
Trong giọng buồn bã, chị Hồng tâm sự: “Nói thật là mấy ngày nay tôi trông chờ từng phút từng giây để được nhận tiền. Hôm qua mỗi lần có điện thoại đến là tôi run lên, cứ tưởng là bên Công an hay luật sư gọi điện cho mình đi nhận tiền”.
Cũng theo chị Hồng nếu trong vài ngày tới chị chưa nhận được tiền, chị sẽ nhờ luật sư đại diện cho mình đến Công an quận Tân Bình tiếp tục trình bày sự việc. Còn bây giờ chị chỉ biết chờ đợi.
Trước đó, vào chiều 19.5, Công an Q.Tân Bình, TP.HCM, đã mời “tỉ phú ve chai” Huỳnh Thị Ánh Hồng lên thông báo cơ quan này đã chính thức bác đơn của bà Phạm Thị Ngọt về việc yêu cầu nhận lại số tiền 5 triệu yen mà chị Hồng nhặt trước đó và thành lập hội đồng để giao số tiền này cho chị.
Tuy nhiên, thời hạn 10 ngày để giải quyết các vấn đề pháp lý đã qua nhưng đến nay chị Hồng vẫn chỉ là "tỉ phú" ve chai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.