Thi thể 2 thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 vào đến bờ

01/11/2015 16:25 GMT+7

(TNO) Lúc 15 giờ 30 ngày 1.11, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Quảng (29 tuổi, quê Ninh Bình) và Bùi Văn Sa (48 tuổi, quê Khánh Hòa) vào bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân.

(TNO) Lúc 15 giờ 30 ngày 1.11, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa thi thể thuyền viên Nguyễn Văn Quảng (29 tuổi, quê Ninh Bình) và Bùi Văn Sa (48 tuổi, quê Khánh Hòa) vào bàn giao cho cơ quan chức năng và gia đình nạn nhân.

Tàu SAR 413 đưa thi thể 2 thuyền viên vào bờTàu SAR 413 đưa thi thể 2 thuyền viên vào bờ
 
Trao đổi với Thanh Niên Online, ông Phạm Hiển, Giám đốc Trung tâm 3 cho biết, hiện ngoài hiện trường dòng chảy rất mạnh, tình hình thời tiết khu vực có gió cấp 5 – 6.
Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn đang duy trì, với diện tích tìm kiếm lên đến 80 hải lý vuông đối với các tàu lớn như tàu Cảnh sát biển, Biên phòng… Trong vùng ven biển Cần Giờ, Tiền Giang, các tàu cá nhỏ, ca nô cao tốc vẫn tìm kiếm nạn nhân mất tích, ông Hiển cho hay.
Hai thi thể này được phát hiện vào sáng 1.11, cách hiện trường tàu Hoàng Phúc 18 chìm từ 5 - 6 hải lý (khoảng 9-11km).
Chị Phạm Thị Cúc Liên, vợ nạn nhân Sa cho biết đã vào TP.Vũng Tàu để đợi tin tức chồng từ sáng 31.10.
“Tôi nghe tin tàu của chồng tôi bị nạn nên liền xem báo thì thấy thông tin về vụ tai nạn rất nhiều. Ban đầu còn có ít hy vọng nhưng sau đó thì sụp đổ hoàn toàn. Đây là chuyến đi biển dài ngày lần thứ hai của anh ấy…”, chị Liên ngẹn ngào.
Đứng ở cảng Trung tâm 3 giữa dòng người đông đúc, nhìn túi ni lông trùm hai thi thể trên sàn tàu, chị Liên gần như không dám bước ra để đón thi thể người chồng xấu số của mình. Có thể nó đã quá mức chịu đựng của chị.
Chúng tôi thấy chị cứ núp sau dòng người đang đứng phía trước mình, nước mắt giàn giụa.
Trong khi đó, Nguyễn Hữu Đại, em ruột của thuyền viên Quảng thì cầm ngọn trúc đi theo những nhân viên tàu cứu hộ để đưa thi thể anh mình ra xe để về nhà xác.
Đại cho biết gia đình ở xa, cha mẹ không vào được nên Đại đang làm việc ở Cần Thơ nghe tin vội sắp xếp đi TP.Vũng Tàu đón thi thể anh mình.
Chị Liên đau đớn khi thấy thi thể chồng
Đại cầm ngọn trúc chờ đón thi thể anh ruột
Lực lượng cứu nạn đưa thi thể 2 thuyền viên lên cảng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.