Thêm một vụ giết người chặt khúc

03/03/2015 06:26 GMT+7

Ngày 2.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết vừa xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại căn nhà ở hẻm 172 An Dương Vương, P.16, Q.8.

Ngày 2.3, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết vừa xảy ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng tại căn nhà ở hẻm 172 An Dương Vương, P.16, Q.8.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 ngày 28.2, vợ chồng ông Lâm Thiện Sơn (38 tuổi, ngụ Q.8) đi chợ về thì phát hiện ông Lâm Kim La (34 tuổi, em ruột ông Sơn) chết trong tư thế treo cổ tại nhà vệ sinh. Lập tức, ông Sơn đến Công an P.16 (Q.8) trình báo vụ việc. Theo ông Sơn, năm 2013, vợ chồng ông mua căn nhà nói trên và sống chung với gia đình, gồm ông La, ông Lâm Chấn Như (64 tuổi, cha ruột ông Sơn), ông Lâm Chấn Lương (em ruột ông Như). Hằng ngày, ông La, ông Như ngủ mỗi người 1 phòng ở tầng trệt, hai vợ chồng ông Sơn ngủ ở phòng trên gác; riêng ông Lương ngủ tại phòng khách. Từ ngày 26.2, vợ chồng ông Sơn không thấy ông Lương đâu, hỏi thì ông La nói ông Lương đi chùa 1 tuần mới về...
Tiếp nhận vụ việc từ Công an P.16, Công an Q.8 phối hợp các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, phát hiện 1 thùng các tông (bên trong có 3 con dao, 1 thớt gỗ, 2 đèn pin tích hợp roi điện) và 1 bao chứa nhiều bộ phận cơ thể người nghi bị chặt khúc; trên tường trong nhà vệ sinh, phòng ngủ của La có vết máu. Từ những tang vật, chứng cứ thu giữ được cộng kết quả khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan CSĐT xác định thi thể bị phân khúc là ông Lâm Chấn Lương; nạn nhân có thể do La sát hại, sau đó hung thủ treo cổ tự tử. Nhưng đến nay cơ quan CSĐT vẫn chưa làm rõ được nguyên nhân dẫn đến án mạng đau lòng nói trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.