Thảm sát ở Nghệ An: Nhiều mũi trinh sát tiến vào bản Phồng

17/07/2015 19:34 GMT+7

(TNO) Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đang có mặt tại hiện trường vụ thảm sát 4 người chết ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) để phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) đôn đốc công tác điều tra phá án.

(TNO) Ngày 17.7, nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đang có mặt tại hiện trường vụ thảm sát 4 người chết ở bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương (Nghệ An) để phối hợp cùng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45 - Bộ Công an) đôn đốc công tác điều tra phá án.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu (áo trắng) cùng đoàn công tác đã có mặt tại hiện trường vụ thảm sát để phối hợp chỉ đạo công tác điều tra - Ảnh: Thục AnhĐại tá Nguyễn Hữu Cầu (áo trắng, bìa trái) cùng đoàn công tác đã có mặt tại hiện trường vụ thảm sát để phối hợp chỉ đạo công tác điều tra - Ảnh: Thục Anh
Sau khi kiểm tra, nắm tình hình tại bản Phồng, đại tá Nguyễn Hữu Cầu cùng các chiến sĩ cảnh sát, bộ đội biên phòng đã lội bộ, vượt hơn 4 km đường rừng vào tận hiện trường.
Trước đó, thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh và các ngành liên quan tập trung lực lượng khẩn trương điều tra vụ trọng án này. Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cũng đã cử một tổ trinh sát vào để phối hợp điều tra.
Đoàn công tác phải băng rừng lội suối, vượt gần 2 giờ đồng hồ mới tới được hiện trường vụ án - Ảnh: Thục AnhĐoàn công tác phải băng rừng lội suối, vượt gần 2 giờ đồng hồ mới tới được
 hiện trường vụ án - Ảnh: Thục Anh
Thượng tá Cao Ánh Hồng, Phó phòng CSĐT Tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Nghệ An, cho biết do nơi xảy ra vụ án là giáp ranh với Lào, ít người qua lại, xa vùng dân cư sinh sống, có nhiều dân tộc như Tày Pọong, Thái, Mông, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn hạn chế, nên trong quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
Từ bản Phồng vào nơi xảy ra vụ thảm sát mất gần 2 giờ đi bộ. Đường đi là một lối mòn nhiều đoạn chỉ đủ lọt một người, len lỏi trong rừng với nhiều con dốc, qua nhiều con suối, không có sóng điện thoại.
“Công tác điều tra vẫn đang được thực hiện khẩn trương, nhiều mũi trinh sát đã được tung ra để lần tìm manh mối vụ án. Các điều tra viên ngày đêm vẫn đang bám trụ trong rừng nơi xảy ra vụ thảm sát để tìm dấu vết của hung thủ gây án”, thượng tá Hồng nói.
Như Thanh Niên Online đã đưa tin, chiều 2.7, người dân địa phương phát hiện anh Lô Văn Thọ và vợ là chị Lê Thị Yến, con trai chưa đầy 1 tuổi Lo Việt Chung và bà Viêng Thị Chương (mẹ anh Thọ, đều ngụ bản Phồng, xã Tam Hợp) bị sát hại trong rừng, gần lán trại do anh Thọ dựng để phát rẫy trồng lúa, nằm cách bản Phồng khoảng 2 giờ đi bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.