Tài sản trời cho của ‘tỉ phú ve chai’ mất 150 triệu đồng vì tỉ giá thay đổi

02/06/2015 16:15 GMT+7

(TNO) Nếu trong hôm nay số tiền 5 triệu yen được quy đổi thành VNĐ thì "tỉ phú ve chai" Huỳnh Thị Ánh Hồng bị "mất" trên 150 triệu so với thời điểm chị nhặt được vào ngày 28.4.2014.

(TNO) Nếu trong hôm nay, 2.6, số tiền 5 triệu yen được quy đổi thành VNĐ thì "tỉ phú ve chai" Huỳnh Thị Ánh Hồng bị "mất" trên 150 triệu so với thời điểm chị nhặt được số tiền trên vào ngày 28.4.2014.

Chị Hồng sẽ bị "mất" gần 150 triệu so với thời điểm ngày 28.4.2014 nếu đổi tiền trong hôm nay - Ảnh: Phạm Hữu
Theo bảng tỉ giá ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Vietcombank (VCB), giá mua vào chiều 2.6.2015 được niêm yết: 1 yen quy đổi 172.83 VNĐ. Như vậy, 5 triệu yen hiện giờ đổi được 864.150.000 VNĐ. 
Tra cứu bảng tỉ giá vào ngày 28.4 của VCB, tại thời điểm ngày 28.4.2014, 1 yen được quy đổi thành 203.19 VNĐ. Tức 5 triệu yen lúc đó đổi được 1.015.950.000 VNĐ (hơn một tỉ đồng).

Chị Hồng và luật sư Hà Hải trong niềm hạnh phúc trước khi trở thành triệu phú - Ảnh: Độc Lập
Chị Hồng rạng rỡ trả lời báo Thanh Niên Onine - Ảnh: Độc Lập
Như vậy, nếu chị Hồng chuyển đổi số tiền 5 triệu yen qua VNĐ thời điểm này sẽ bị thất thoát 151.800.000 đồng (trên 150 triệu) do tỉ giá ngoại tệ xuống thấp. Một số tiền rất lớn, có thể tương đương với việc cả đời làm lụng "mua bán ve chai" của chị Hồng.
Yen Nhật giảm giá mạnh trong 1 năm qua 
Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho hay không những đồng yen Nhật mà trong mấy năm qua có khoảng 20 loại ngoại tệ giảm giá so với đồng USD. Nguyên nhân khiến các ngoại tệ này giảm một phần do thị trường cung cầu nhưng nguyên nhân chính là Chính phủ của các nước muốn đồng tiền của nước mình giảm giá nên đã đưa ra nhiều chính sách. Việc phá giá đồng tiền sẽ hỗ trợ cho hàng hóa xuất khẩu có mức giá thấp, cạnh tranh ở nước ngoài, do đó hỗ trợ được kinh tế. Đồng yen Nhật cũng trong xu hướng đó.
Vừa qua, yên Nhật đã giảm nhiều và từ nay đến cuối năm khả năng sẽ còn giảm thêm khoảng 2% - 3%. (T.Xuân)
Chiều nay, 2.6, chị Hồng đã được Công an quận Tân Bình (TP.HCM) trao lại số tiền 5 triệu yen cho chị Hồng, người nhặt được số tiền nói trên, sau hơn một năm chờ đợi.
Theo đại diện từ phía công an, số tiền chị Hồng được trao trả đúng với số tiền mà cơ quan chức năng đã giữ hơn một năm qua và chị Hồng không phải trả bất cứ chi phí phát sinh nào.
Chị Hồng không giấu được sự hồi hộp khuôn mặt. Ngay khi nhận được 5 triệu yen, chị nghẹn ngào, không thể thốt lên được lời nào, nước mắt rơm rớm.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, cuối năm 2013, trong lúc đi mua ve chai trên đường Trần Văn Quang (thuộc P.10, Q.Tân Bình), chị Hồng được một người lạ bán một thùng sắt hình vuông với giá 100.000 đồng. 
Ngày 21.3.2014, vợ chồng chị Hồng mang số tiền này giao nộp cho Công an phường 10, quận Tân Bình. Công an phường 10 đã đếm được 524 tờ yen Nhật, mệnh giá 10.000 yen/tờ (tương đương 5.240.000 yen Nhật). Vụ việc được Công an phường 10 lập biên bản, sau đó bàn giao cho Công an quận Tân Bình thụ lý.
Chị Hồng hạnh phúc khi được nhận 5 triệu yen - Ảnh: Công Nguyên
Ngày 28.4.2014, Công an quận Tân Bình đã thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm chủ sở hữu số tiền nói trên. Gần qua một năm kể từ ngày đăng thông báo, số tài sản này vẫn chưa tìm được chủ sở hữu. 
Bất ngờ, ngày 10.4.2015, bà Phạm Thị Ngọt (40 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) có đơn gửi đến công an Q.Tân Bình về việc chồng bà bỏ quên 5 triệu yen trong thùng loa cũ, bà Ngọt không biết nên cho thùng loa này đi. Nay bà Ngọt làm đơn xin nhận lại số tiền nói trên. 
Do sự việc phát sinh tình tiết mới nên cần thời gian xác minh, để bảo quyền lợi cho các bên liên quan nên Công an Q.Tân Bình chưa thể giải quyết số tiền trên theo quy định của pháp luật là thời hạn 1 năm kể từ ngày đăng thông tin tìm chủ sở hữu số tiền trên.
Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, công an xác định bà Ngọt không có đủ căn cứ để chứng minh số tiền trên thuộc về bà và đã bác đơn của bà Ngọt, sau đó quyết định trao số tiền trên cho chị Hồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.