‘Sòng bạc Campuchia’ ở Bình Thạnh

11/05/2015 05:27 GMT+7

Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM, cho biết đến rạng sáng 10.5, công tác khám xét, ghi lời khai những đối tượng liên quan đến “sòng bạc Campuchia” ở Q.Bình Thạnh mới cơ bản hoàn tất.

Đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM, cho biết đến rạng sáng 10.5, công tác khám xét, ghi lời khai những đối tượng liên quan đến “sòng bạc Campuchia” ở Q.Bình Thạnh mới cơ bản hoàn tất.

Hiện trường vụ việc Hiện trường vụ việc - Ảnh: C.T.V

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 9.5, hơn 100 cảnh sát cơ động (CSCĐ), trinh sát của Đội 5, Đội 4, Đội 3 thuộc PC45; Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.HCM; Công an Q.Bình Thạnh cùng chó nghiệp vụ đã ập vào trường gà của Nguyễn Hoàng Kiệt (tức Cu “đĩ”, 43 tuổi), bắt giữ 70 người đang tham gia đánh bạc, tổ chức đá gà ở đây. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ hơn 125 triệu đồng, 4.000 USD, 1 bộ lắc xí ngầu, 4 camera, 60 ĐTDĐ, 77 xe gắn máy.

Con bạc được phục vụ “tận răng”

Trước đó, tổ trinh sát của Đội 5 hóa trang tiếp cận trường gà, vô hiệu hóa hệ thống camera và phá ổ khóa của cổng sắt xâm nhập vào bên trong. Cùng lúc đó, nhiều mũi trinh sát khác đồng loạt ập vào nổ súng khống chế hàng chục con bạc đang say sưa lắc tài xỉu và ghi độ đá gà ăn tiền. Trong lúc Kiệt đang ngồi ở phòng lạnh quan sát camera cũng bị trinh sát phá cửa xông vào tóm gọn; thu giữ 2 mã tấu, 1 cây kiếm Nhật.

Khu Sở Thùng từ lâu nổi tiếng ở Sài Gòn vì tập trung nhiều thành phần phức tạp, giang hồ cộm cán. Theo một cán bộ PC45 - Công an TP.HCM, năm 2014, khi trinh sát Đội 5 ập vào bắt sòng bạc của Huỳnh Văn Thanh Tây (tức Tây “thánh tướng”, 45 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) ở đây thì nhiều đối tượng kéo đến la hét, chửi bới, có ý định giải vây buộc trinh sát phải nổ súng chỉ thiên, gọi chi viện từ Cảnh sát 113, Công an P.11, Công an Q.Bình Thạnh... “Rút kinh nghiệm, lần này PC45 phối hợp với lực lượng CSCĐ để triệt phá nên khống chế được ngay từ đầu những đối tượng có ý đồ gây rối”, vị này nói.

Ngoài ra, lực lượng CSCĐ bao vây các hẻm, con rạch xung quanh trường gà tránh trường hợp con bạc tẩu thoát, đồng bọn kéo đến giải vây. Do nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi buộc lực lượng công an phải cô lập một số tuyến đường, điều tiết giao thông để đảm bảo thông suốt.

Trường gà này do Kiệt tổ chức điều hành hơn 1 năm nay. Đây là khu đất rộng khoảng 2.000 m2 nằm trong hẻm 348 Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh, xung quanh bao bọc bởi rạch, nhà dân, hàng rào B40 và chỉ có một lối đi vào là cổng sắt kiên cố khóa trái từ bên trong. Đề phòng người lạ xâm nhập và cảnh giới công an, Kiệt gắn 4 camera theo dõi.

Để thu hút con bạc chuyên nghiệp đến đây sát phạt, Kiệt thiết kế bàn lắc tài xỉu giống như “sòng bạc” ở Campuchia. Còn trường gà thì che bạt, gắn đèn cao áp. Con bạc đến đây chơi cũng được phục vụ ăn uống tại chỗ và cho vay tiền khi “cháy” túi...

“Ông trùm” khu Sở Thùng

Tại “tổng hành dinh”, Kiệt tổ chức cho Lê Quốc Cường (33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Phát “Tây”, Bé “mèo”, Tuấn (chưa rõ lai lịch)... thuê lắc tài xỉu, đá gà ăn thua tiền trực tiếp với con bạc và thu tiền xâu 3 triệu đồng/3 giờ/ca. Ngoài ra, mỗi lần nhà cái “bão” (tức thắng hết con bạc) thì chia 50% số tiền thắng cho Kiệt (tiền thắng trung bình từ 10 - 15 triệu đồng/ván).

Kiệt thuê Nguyễn Trọng Thành (tên gọi khác là Táo, 43 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, 1 tiền án về tội mua bán ma túy), Trần Văn Lộc (40 tuổi, ngụ Q.8), Nguyễn Hữu Dũng (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) thu tiền xâu, quản lý trường gà và lắc tài xỉu; Lê Thanh Tùng (24 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) có nhiệm vụ canh cửa; Bùi Ngọc Châu giữ xe.

Tang vật thu giữ đượcTang vật thu giữ được

Đáng chú ý, trong số người bị bắt, cơ quan công an xác định nhiều con bạc có tiền án tiền sự, gồm: Phạm Huy Vũ (bị 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích), Trương Văn Bé (bị tù 6 năm về tội trộm cắp tài sản, 12 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản), Nguyễn Thành Phát (bị 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 8 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy, 18 tháng về tội trộm cắp tài sản), Nguyễn Văn Huỳnh (4 năm tù về tội trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản), Lê Văn Vàng (1 năm tù về tội trộm cắp tài sản), Bùi Văn Tú (5 năm tù về tội trộm cắp tài sản)...

“Theo hồ sơ tài liệu của trinh sát, khu Sở Thùng là tên gọi của con hẻm 348 Phan Văn Trị, Q.Bình Thạnh, nơi tập trung nhiều giang hồ cộm cán của thành phố, trong đó không thể không kể đến Trùm “le” (là bà trùm giang hồ nổi tiếng một thời, nhiều tiền án tiền sự), Cu “đĩ” (tức Nguyễn Hoàng Kiệt, cháu ruột của Trùm “le”)... Kiệt có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy. Mặc dù không có tiền án về hành vi đâm chém, cố ý gây thương tích, nhưng khi nhắc đến tên Cu “đĩ” trong giới giang hồ đều kiêng nể bởi tính liều lĩnh của y và một phần nhờ cái bóng của bà Trùm “le”. Không ít lần, Kiệt đã dàn quân nghinh chiến với đối thủ để bảo vệ đàn em nên được nhiều đàn em đi theo. Thời gian gần đây, Kiệt tuyên bố gác kiếm giang hồ, lui về ở ẩn làm từ thiện nhưng thực chất để che đậy hoạt động phạm pháp của mình”, một cán bộ của PC45 cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.