Sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo: ‘Cố gắng ăn một tô cơm cho mau khỏe’

20/12/2014 15:42 GMT+7

(TNO) Là chia sẻ của các công nhân trong bữa cơm trưa đầu tiên (ngày 20.12) sau hơn 4 ngày mắc kẹt trong hầm.

(TNO) Sau gần một ngày được giải cứu và được sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ, y tá Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng, trưa 20.12, các công nhân bị nạn trong vụ sập hầm ăn bữa cơm trưa đầu tiên sau hơn 4 ngày mắc kẹt trong hầm.

Vui vẻ ăn ngon miệng sau những ngày thiếu thốn lương thực
Bữa cơm gồm một tô cơm trắng, rau muống xào, cá, thịt kho, canh. Sau nhiều ngày chỉ ăn cháo và chất dinh dưỡng nên một số người khá thèm cơm, ăn rất ngon lành. Có người sau khi trải qua cú sốc, người còn khá mệt, chưa có cảm giác thèm cơm nhưng vẫn cố ăn để bảo đảm sức khỏe.

Nhìn anh Trương Tuấn Việt (quê ở Hà Nam, một công nhân bị mắc kẹt dưới hầm) ăn cơm khá ngon lành dù tối qua anh chỉ ăn được vài muỗng. Anh Việt khen cơm của bệnh viện khá ngon, hợp khẩu vị.

Hỏi có ăn hết một tô không, anh Việt cười nói: “Phải cố gắng ăn hết một tô cơm to cho mau khỏe”.
Món rau muống xào được các công nhân thích thú
Các công nhân được nhân viên trong bệnh viên chăm sóc tận tình
Anh Trương Tuấn Việt ăn cơm thấy ngon miệng, sức khỏe của anh đã hồi phục
Vui vẻ xem lại thông tin vụ việc trên báo
Sức khỏe phục hồi tốt, các công nhân không nằm một chỗ mà qua phòng của nhau nói chuyện, đùa giỡn
Vượt qua tâm lý khủng hoảng, các công nhân đã bình tâm, nhẹ nhõm
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.