Sập giàn giáo ở Formosa: Các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch

26/03/2015 13:37 GMT+7

(TNO) Trưa ngày 26.3, bác sĩ Trần Thị Dung, phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, cho biết các nạn nhân của vụ sập giàn giáo ở Formosa, đang điều trị tại bệnh viện này, đều đã qua cơn nguy kịch.

(TNO) Trưa ngày 26.3, bác sĩ Trần Thị Dung, phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, cho biết các nạn nhân của vụ sập giàn giáo ở Formosa, đang điều trị tại bệnh viện này, đều đã qua cơn nguy kịch.

Rất đông người nhà các nạn nhân tập trung tại các khoa điều trị
Rất đông người nhà các nạn nhân tập trung tại các khoa điều trị
“Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, chúng tôi đã huy động tối đa các bác sĩ trong bệnh viện để điều trị, phẫu thuật cho các nạn nhân. Có 4 trường hợp bị thương chấn thương sọ não, đứt ruột nhưng đã được phẫu thuật kịp thời. Hiện tất cả đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt”, bác sĩ Dung nói.
Bà Huệ ngồi bệt dưới đất cầu mong cuộc phẫu thuật cho con trai thành công
Bà Huệ ngồi bệt dưới đất cầu mong cuộc phẫu thuật cho con trai thành công
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, hiện người nhà các nạn nhân đã tập trung rất đông ở các khoa điều trị để chăm sóc cho người thân.
Các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện xđa khoa Hà Tĩnh
Các nạn nhân vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh
Bà Huệ, mẹ của nạn nhân Nguyễn Ngọc Sơn (22 tuổi, ngụ xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình) đôi mắt đỏ hoe ngồi bệt dưới đất ở hành lang khoa Hồi sức tích cực để ngóng tin con. Anh Sơn bị thủng ruột, gãy xương cẳng chân, gãy tay nên ca phẫu thuật cho nạn nhân này phải kéo dài từ tối 25.3 đến cuối giờ sáng nay (26.3). Ca phẫu thuật đã thành công, hiện anh Sơn đã tỉnh táo, sức khỏe dần hồi phục.
Hiện anh Sơn đã qua cơn nguy kịch
Hiện anh Sơn đã qua cơn nguy kịch
“Nếu nó có mệnh hệ gì chắc tôi cũng không sống nổi. Cháu nó mới vào công ty làm mới được mấy ngày mà đã xảy ra chuyện rồi”, bà Huệ nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.