Rủ nhau ra sông chơi, hai nữ sinh bị nước cuốn trôi

17/10/2012 18:10 GMT+7

(TNO) Rủ nhau ra sông Pô Kô (Kon Tum) chơi trong lúc nước lũ chảy xiết, hai nữ sinh Trường THCS 24.4 đã bị nước cuốn trôi.

Sáng 17.10, một nhóm học sinh (HS) lớp 8B Trường THCS 24.4 (xã Tân Cản, Đăk Tô, Kon Tum) rủ nhau ra sông Pô Kô chơi, trong khi nước sông mùa lũ chảy xiết. Hậu quả, HS Võ Thị Hà Uyên và Nguyễn Thị Thảo đã bị nước cuốn trôi.

Theo lời kể của Mai Thị Kiều Ly (HS lớp 8B), cả nhóm xuất phát lúc 9 giờ và đến bờ sông Pô Kô lúc 9 giờ 50. Do Thảo trượt chân té xuống sông, Uyên lao theo cứu, nhưng cả hai bị nước cuốn đi.

Trong lúc bị nước cuốn, Thảo nắm được cây lau và leo lên bờ. Lúc này, phát hiện Uyên do nhảy xuống sông cứu mình nên bị lũ cuốn, Thảo lao theo cứu Uyên, sau đó bị nhấn chìm.

Riêng Uyên dù cố gắng chống chọi, cố bơi nhưng do nước mạnh, đuối sức nên bị nước đẩy dạt về bờ đá cách đó một quãng. Uyên đã được đưa đi cấp cứu nhưng không thể cứu được tính mạng.

Riêng trường hợp Thảo, đến 17 giờ cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Địa điểm đoạn sông nơi hai học sinh chết đuối (Mỏm đá có người)
Đoạn sông nơi hai HS gặp nạn

Người dân dùng thuyền để tìm kiếm thi thể em Thảo
Người dân dùng thuyền để tìm kiếm thi thể Thảo

Tin, ảnh: Quốc Anh 

 >> Phát hiện đôi nam nữ ôm nhau chết dưới kênh
>> Đi chăn vịt, nữ sinh bị chết đuối
>> Đạp bạn nhậu rớt sông chết đuối
>> Trốn học đi tắm, một học sinh chết đuối
>> Đau đớn tiễn đưa 8 nữ sinh chết đuối
>> Hai học sinh chết đuối trên sông Sài Gòn
>> Xe máy lao xuống suối, 2 học sinh chết đuối
>> Hai anh em chết đuối trên sông Đồng Nai
>> Ba em nhỏ chết đuối thương tâm
>> Bị truy đuổi, tên cướp nhảy cầu chết đuối
>> 3 người chết đuối
>> Du khách chết đuối trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.